Biệt đội siêu sao - Tập 12

Giá tốt, đồ ăn tươi và giấc ngủ ngon

Để có thể tiết kiệm sao nhưng vẫn phải có bữa ăn ngon và giấc ngủ ngon giữa thời tiết lạnh giá của Đà Lạt, các thành viên đã ra sức thương lượng với bé Duy để có được những "deal hời".

Cắm trại giữa rừng xanh và chờ đợi một bữa tiệc, Biệt đội siêu sao bỗng xuất khẩu thành thơ về cao nguyên. Lần lượt các thành viên cho ra đời những câu thơ “trời ơi đất hỡi”: “Cao nguyên lặng lẽ sương giăng lối. Khói bay mù thở không ra hơi. Tự nhiên trời lạnh thấy đói quá. Ăn liền chứ không đói lắm nha. Nhóm lửa ta cùng đốt lửa trại. Lửa bén vào lều cháy mất tiêu!”. Ý nghĩa bài thơ quá “sâu sắc” khiến các thành viên không khỏi bật cười. 

Sự ra đời của một bài thơ vô tri

Đến với tiệm tạp hóa của Tiktoker bé Duy, Lan Ngọc và Jun Vũ vì chiến thắng nên được 1 khay ra và 1 khay thịt miễn phí. Vì là những khách hàng đầu tiên, hai nữ nghệ sĩ được áp dụng chương trình ưu đãi. Nhờ vào khả năng thương thuyết, Lan Ngọc được bé Duy tăng cho hai thanh cơm lam và phần tôm nướng . 

Lan Ngọc không ngại khi nói rằng mình chỉ mới đi Đà Lạt một lần trong đời

Tiến Luật vì là đồng đội của “phú bà” Huyền Baby nên rất tự tin bước vào cửa tiệm, thế nhưng cả hai vẫn trả giá để bảo toàn số sao cho những việc cần thiết, thậm chí là ép giá ngược  bé Duy. Cuối cùng cả hai chọn 1 chăn, 1 phần râu, và cơm lam. Song song đó, Huyền Baby vì mải mê kì kèo nên đã lấy nhầm gối thay vì mền nên phải nhờ Tiến Luật đổi trả, lúc này Tiến Luật tiếp tục thể hiện kỹ năng siêu phầm khi “thó” được thêm một thanh cơm lam khi bé Duy không để ý.

Tiến Luật tranh thủ lấy thanh cơm lam khi bé Duy không để ý

Tiểu Vy và Lynk Lee có trả giá nhưng không đáng kể, có lẽ vì quá đói nên chỉ tập trung vào đồ ăn, do đó bé Duy đưa ra mức giá nào thì hai cô gái vẫn đồng ý. Lynk Lee vẫn muốn trả giá, nhưng vì cơn đói của Tiểu Vy quá lớn nên cô nàng nhanh chóng “chốt deal”: “Đói quá chịu hết nổi rồi, lấy luôn!”

Tiểu Vy không quan tâm giá cả, miễn ăn ngon là được

Bé Duy chỉ thật sự chịu thua khi gặp người chị thân thương Viên Vibi. Trái ngược với độ chịu chơi của Liên Bỉnh Phát, Viên Vibi thể hiện khả năng thương lượng và chốt giá “đẹp” khi mua mền thông qua việc bất chấp vượt qua thử thách về chiều cao của chủ tiệm, không cần “ship” tận lều để giảm tiền, tạo ra câu chuyện bị vợ bỏ cho Liên Bỉnh Phát. Chịu thua, bé Duy đưa ra mức giá “thuận mua vừa bán” cho những vị khách cuối cùng.

Bé Duy chịu thua sự bất chấp của Viên Vibi

Duy Dương