Người kể chuyện đời - Tập 57

Dương Ngọc Thái xuất hiện với ngoại hình đặc biệt, lựa chọn cuộc sống an yên

Giọng ca "Gọi đò" hiện tại cảm thấy vui với mái đầu không còn tóc, buông nhẹ thêm được một gánh nặng trên vai.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái được khán giả yêu mến với các ca khúc trữ tình, bolero. Sinh ra tại TP.HCM, nhưng anh lại là một người con của Quảng Ngãi, mảnh đất miền Trung hiền hòa, chất phác. Sau khi tốt nghiệp THPT, Dương Ngọc Thái thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, khoa Thanh nhạc khóa 4.

Hình ảnh mới đầy bất ngờ của nam ca sĩ "Gọi đò"

Năm 2001, anh tốt nghiệp loại ưu và được Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM chọn đi lưu diễn ở Nhật một tháng cùng các giọng ca lớn thời bấy giờ. Khi trở về, Dương Ngọc Thái đã cho ra mắt album đầu tiên. Đến năm 2008, anh nổi lên với ca khúc Gọi đò cùng hàng loạt ca khúc như: Hờn trách con đò, Dì ghẻ con chồng, Tủi phận, Xót xa, Éo le cuộc tình. Các ca khúc của anh đã được khán giả, đặc biệt là người dân miền Tây đón nhận giúp tên tuổi Dương Ngọc Thái lên hàng sao.

Đến với Người kể chuyện đời, Dương Ngọc Thái vui vẻ kể về "kiểu tóc mới" của mình. Anh chia sẻ, vì một số lý do nên thử cạo đầu và cảm thấy hợp với hình ảnh mới này. Do đó, nam ca sĩ quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với "kiểu tóc" này lâu dài. Giọng ca Gọi đò còn tâm sự với người dẫn chuyện Trung Dân về mối duyên của mình với đạo Phật, về những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong thời gian gần đây. Anh còn tiết lộ cả hai vợ chồng đều chuyển sang ăn chay trường và rất hạnh phúc về quyết định này. 

Người kể chuyện đời, 21g15 thứ Ba trên HTV9.

Đan Quỳnh