Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 26 - Năm 2024

Dự đoán kết quả chặng 25 từ Cao Lãnh đi TP.HCM

Nếu đồng đội TP.HCM Vinama và TP.HCM New Group vừa làm máy kéo tốt vừa đi nước lớn khi cần, thì có thể Lê Nguyệt Minh sẽ tung nước rút về nhất chặng. Quân khu 7 và Quân đội nếu tính toán hợp lý thì Nguyễn Văn Nhã cũng có thể chào truyền thống ở mức đến.


Thời tiết nắng nóng không làm khó được các tay đua

Chặng 24 tuy không dài nhưng cục diện chung không cho phép các đội lơi là khi thi đấu.

Vào thành phố Sa Đéc, các đội Quân khu 7, TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group, tập thể Vĩnh Long và Đồng Tháp đã liên tục tạo ra những pha đi nước lớn để giúp "chân rút" của mình chiếm ưu thế khi về đích. Sự tranh đua này tạo ra nhiều kịch tính và đẩy tốc độ đoàn đua lên cao, bất chấp thời tiết nắng gắt, có đoạn lên trên 40 độ C. 


Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng trên "sân nhà"

Trong khi đó, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chọn lối chơi an toàn, luôn theo sát các đội thay vì mạo hiểm đi nước lớn. Cuộc cạnh tranh thứ hạng về đích bắt đầu sôi động khi đoàn đua cách đích 2 km cuối.

Ở 150 mét cuối, sau khi thăm dò Petr Rikunov, Trần Tuấn Kiệt tách nhóm đông, chọn vị trí thuận lợi để bứt phá qua hai tay đua Quân Khu 7. Anh tăng tốc rút qua Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình để cán mức thắng chặng 24 từ Long Xuyên qua Cao lãnh (Đồng Tháp) để đem chiến thắng chặng về cho tập thể Đồng Tháp trên quê hương mình.


Chặng 25, đoàn đua rời Đồng Tháp để về Thành phố mang tên Bác

Ngày mai (30/4), chặng cuối từ Cao Lãnh về TP.HCM với cự ly 163 km sẽ là chặng đua mà các VĐV sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy vinh dự về đích sớm nhất trước Hội trường Thống Nhất.

Nhìn chung về thực lực và khả năng tranh chấp, hai đội An Giang sẽ "đi nhẹ nhàng", không tách khỏi đoàn đông để giữ trọn vẹn Áo Xanh, Áo Cam và Áo Vàng danh giá. Trong khi đó, đội TP.HCM Vinama tuy đã có Áo Chấm Đỏ và nắm chắc danh hiệu đồng đội, nhưng về "sân nhà" của mình, họ hẳn vẫn sẽ muốn có cú thắng chặng danh dự. Niềm hy vọng của họ sẽ đặt vào hai chân rút Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình cùng các tay đua mạnh như: Timofei Ivannov, Igor Frolov...


Tính toán của các đội đua sẽ giúp chặng 25 trở nên hấp dẫn hơn

Với Quân khu 7, dù Áo Trắng Phạm Lê Xuân Lộc không thể tranh chấp nhưng họ vẫn có thể hy vọng bởi sự có mặt của hai tay đua Nguyễn Văn Nhã và Quàng Văn Cường. Khán giả mến mộ Cúp Truyền hình TP.HCM cũng mong đợi màn ăn mừng giơ tay chào kiểu Quân đội ở đích đến.

Bên cạnh đó, với một lực lượng khá đồng đều và có nội lực, 620 Châu Thới Vĩnh Long cũng có mong muốn đưa Martin Lass rút về thắng chặng cuối cùng trong danh dự. Trong bối cảnh những tính toán dự kiến trên, chặng đua cuối cùng của Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 vẫn sẽ sôi động và hứa hẹn đầy kịch tính. 

Nguyễn Hồng (Ảnh: Hoàng Hùng)