Chồng mất đột ngột, vợ một mình nuôi ba con thơ, bị bệnh không dám đi khám vì sợ tốn tiền. Cô con gái thương mẹ, nỗ lực học tập để báo hiếu bà. Đại Nghĩa, Hoàng Sơn và Hạnh Nguyên xót xa cho người mẹ bị ung thư gồng gánh gia đình.

Chị Trịnh Kim Ba (mẹ của Kim Ngân)
Cha của Nguyễn Trịnh Kim Ngân (2015) mất do bệnh tim khi mẹ đang mang thai em được ba tháng. Từ nhỏ đến nay, em chưa từng cảm nhận được tình cha. Mẹ và chị gái là hai người thân thiết nhất mà em có thể nương tựa vào.
Từ khi chồng mất, chị Trịnh Kim Ba (mẹ của Kim Ngân) một mình gồng gánh lo cho hai con gái ăn học suốt 10 năm qua. Trước đây, chị Kim Ba ai thuê gì cũng làm, khi thì đi làm cỏ, khi thì hái ớt thuê.
Trớ trêu thay, nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai thì năm 2020, chị Kim Ba phát hiện mình bị ung thư vòm họng. Chị mắc bệnh nhiều nặng nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền nên không đi khám, đến khi phát hiện đã bước sang giai đoạn 4.

Bà cố của em Ngân nay tuổi đã cao, không đi lại được
Mỗi tháng, chị đều phải đi kiểm tra và uống thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Căn bệnh ngày càng tiến triển xấu khiến chị bị đau nửa đầu dữ dội.
Nỗi đau mất mẹ một lần nữa cận kề, khiến hai chị em Kim Hoàng, Kim Ngân vô cùng lo lắng. Vì sức khỏe chị ngày càng yếu, chị Kim Ba quyết định đưa hai con về nhà ngoại, sống cùng có bà ngoại 70 tuổi, bà cố tuổi cao, không đi lại được.
Người duy nhất có đủ sức lao động để lo cho cả gia đình là dì ruột của Kim Ngân. Tuy nhiên, dì của em làm nghề tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Bản thân Kim Ngân cũng đang mắc bệnh giảm tiểu cầu, phải uống thuốc mỗi ngày. Ngôi nhà chỉ toàn phụ nữ, người già yếu, người bệnh tật khiến ai cũng xót xa.

Ước mơ của Kim Ngân là học tập thật tốt để trở thành một cô giáo
Hiện tại, Kim Ngân đang học lớp 5 trường Tiểu học Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Còn chị gái Nguyễn Kim Hoàng (2008), đang học lớp 11, trường THPT Tân Quới. Kim Hoàng cũng đạt thành tích học tập tốt cùng ước mơ làm giáo viên.
Cả hai chị em đều mong muốn được học đến Đại học, kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. Điều cả gia đình lo sợ nhất chính là sức khỏe của chị Kim Ba. Đã mất cha, Kim Hoàng và Kim Ngân rất sợ một ngày nào đó lại phải trải qua nỗi đau mất đi mẹ, người mà các em thương yêu nhất. Bản thân chị Kim Ba cũng chỉ ước có thể sống lâu thêm chút nữa để chứng kiến các con thành tài, có cuộc sống ổn định.

Những người phụ nữ yếu thế nương tựa vào nhau
Á hậu Hạnh Nguyên khâm phục sự kiên cường của ba mẹ con chị Kim Ba. Nàng hậu cũng tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua các thử thách để giành lấy phần thưởng của chương trình giúp cho gia đình bớt phần nào khó khăn.
Nghệ sĩ Hoàng Sơn bật khóc khi nhớ lại câu nói của em Kim Ngân: "Mỗi khi nhìn ảnh ba, là con cảm giác như ba đang ở gần bên con". Khi lắng nghe ước mơ nhỏ nhoi nhưng quá xa vời của Kim Ngân đó là được một lần ôm lấy cha đã mất, MC Đại Nghĩa nghẹn ngào: "Đối với bao đứa trẻ khác, việc được ôm cha là điều bình thường. Nhưng với con đó là cả niềm mơ ước".

Các nghệ sĩ liên tục động viên gia đình em Ngân
Còn Á hậu Hạnh Nguyên cũng dành nhiều lời động viên em, rằng ba vẫn sẽ luôn ở đó và dõi theo ba mẹ con.
Lắng nghe những chia sẻ non nớt nhưng lại sâu sắc vô cùng, Nghệ sĩ Hoàng Sơn gửi đến Kim Ngân cái ôm ấm áp: "Cha thì mất sớm, mẹ thì bệnh yếu không thể chăm sóc con được". Nam nghệ sĩ cũng không quên nhắn nhủ đến chị Kim Ba: "Chị hãy cố gắng mạnh mẽ, để ở bên các con. Chị không đơn độc, vẫn còn rất nhiều tấm lòng yêu thương sẽ ở bên".
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Quốc Khanh