Chuông vàng Vọng cổ 2024

Chàng trai trẻ quyết tâm chinh phục đam mê

Nguyễn Tấn Siêng, chàng trai sinh năm 2000, quê Sóc Trăng, hiện đang là một tài xế xe công nghệ. Tuy bận rộn với công việc, Siêng vẫn luôn nuôi dưỡng trong lòng niềm đam mê mãnh liệt với vọng cổ.

Từ nhỏ, Siêng đã được nghe mẹ ru những câu vọng cổ ngọt ngào. Chính những lời ru ấy đã ươm mầm cho Siêng một tình yêu sâu đậm với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Ba anh, người luôn ủng hộ con trai và cũng là người thầy, dạy cho Siêng những câu hát đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Tấn Siêng - Chàng tài xế xe công nghệ dễ mến, đa tài 

Nhận thấy niềm đam mê của con trai, ba mẹ Siêng đã tạo điều kiện để anh được học hát tại câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Quận Tân Bình do nghệ sĩ Thanh Lựu hướng dẫn. Sau một thời gian học tập và rèn luyện, Siêng quyết định thử sức mình tại chương trình Chuông vàng vọng cổ, một sân chơi lớn dành cho những người yêu thích cải lương.

Lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi lớn như Chuông vàng vọng cổ, Siêng cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất háo hức. Anh mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ các thí sinh khác và các nghệ sĩ trong Ban Giám khảo.

Tấn Siêng tự tin khi lần đầu tham gia Chuông vàng vọng cổ

Sân khấu Chuông vàng vọng cổ là một môi trường chuyên nghiệp với nhiều thí sinh tài năng. "Em cảm thấy áp lực vì phải thi đấu với các thí sinh có chất giọng và khả năng trình diễn chuyên nghiệp. Nhưng em cũng lấy đó làm động lực để cố gắng hơn nữa. Em mong muốn sẽ vượt qua chính mình và để lại dấu ấn tại cuộc thi" - Siêng chia sẻ.

Trước khi bước vào vòng Tuyển chọn, Tấn Siêng đã gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô và những người luôn ủng hộ mình. Anh cũng mong nhận được sự cổ vũ từ khán giả để có thêm động lực trên con đường nghệ thuật.

Thiên Di (Ảnh: NVCC)