Tình trăm năm

Bỏ trốn trong đêm tân hôn vì bị ép cưới

Trong chương trình Tình trăm năm số phát sóng mới nhất, MC Quyền Linh đã được lắng nghe câu chuyện tình vượt chông gai của chú Trần Viết Long và cô Nguyễn Thị Hiệp. Cô chú kết hôn 35 năm và có 2 người con.

Ngày còn trẻ cô Hiệp được mệnh danh là hoa khôi của làng nên có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc với hôn nhân. Thấy con gái mãi không chịu lấy chồng, bố cô Hiệp quyết định kết thông gia với nhà chú Long. Hai bên gia đình là hàng xóm lâu năm rất quý mến nhau. 


Không chịu lấy chồng nên cô Hiệp đã khóc rất nhiều. Đêm tân hôn cô bỏ trốn ra chuồng bò vì không có tình cảm với chồng. Dần dà, sống chung dưới một mái nhà, cô Hiệp và chú Long bắt đầu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chú Long, người lính trở về từ chiến trường, mang trong mình sự ấm áp và chân thành. Luôn nhẹ nhàng chăm sóc cô Hiệp, giúp cô cảm nhận được tình yêu thầm lặng của chú.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng gặp không ít khó khăn vất vả. Hai vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, xây dựng được kinh tế ổn định ở quê nhưng cô lại bệnh vì lao lực. Thương vợ, chú Long quyết định Nam tiến, tạo cho cô môi trường sống mới, để thoải mái hơn. Hành trình xây dựng lại kinh tế của cô chú cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng bằng tình yêu và niềm tin dành cho nhau, cả hai đã vượt qua tất cả để có một gia đình hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. 


Sau 35 năm đồng hành cùng nhau, cô Hiệp nhận ra rằng tình yêu có thể nảy nở từ những điều nhỏ nhặt nhất, là chìa khóa để có cuộc hôn nhân bền vững, lâu dài. 

Tình trăm năm - 17g20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Kim Quyên