Sao nhập ngũ 2024

"Bé na" gây khó dễ cho các nữ quân nhân

Sự xuất hiện của hai con rắn khiến bài hội thao trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Chỉ cần lại gần các "bé na", chúng liền tấn công bất ngờ, do đó bài thi sẽ đòi hỏi sự gan lì và bình tĩnh của các quân nhân ở mức cao nhất.

Tham gia hội thao “Dùng pháo tay đánh phá mục tiêu”, các quân nhân phải lén lút tiếp cận chiến hào của địch, sau đó tấn công bất ngờ vào lô-cốt bằng pháo tay và quét sạch mục tiêu. Sau khi được hướng dẫn từ mũi trưởng, các nữ quân nhân chia thành 4 tổ theo thứ tự như sau: Diệu Huyền - Phương Anh Đào; Thùy Tiên - Thy Ngọc; Kim Cương - Tiểu My, Uyển Ân - Phương Anh và thực hiện bài thi, với mục tiêu chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương Anh hoàn thành tốt phần thi của mình

Uyển Ân - Phương Anh thực hiện đầu tiên. Phương Anh thể hiện đầy đủ thao tác và nhanh chóng hoàn thành, tuy nhiên đến Uyển Ân thì độ khó bắt đầu được nâng lên với sự xuất hiện của một con rắn. Trái ngược với sự bình tĩnh ban đầu, khuôn mặt Uyển Ân dần biến sắc, ngơ ngác. Nhưng đã mặc trên mình bộ quân phục, Uyển Ân vẫn quyết tâm tiến hành áp sát mục tiêu mặc cho sự hung dữ của "bé na", thế nhưng vì bị tấn công bất ngờ nên cô nàng la thất thanh, các đồng đội thấy thế liền nhận xét: “Sao con rắn nó dữ quá, như thế này là bị địch bắn rồi!”

Muôn vẻ hoang mang đầy hài hước của đồng chí Uyển Ân khi thấy rắn

Tiếp đến là Tiểu My, cô sợ rắn đến nỗi không kìm được nước mắt, thế nhưng vẫn im lặng và chịu đựng để tìm cách vượt qua nguy hiểm, tiếp cận mục tiêu với quyết tâm cao độ. Tiểu My được mũi trưởng khen ngợi về sự can đảm của mình, khi hỏi về cảm nghĩ cá nhân thì Tiểu My vừa khóc nấc vừa nói: “Thưa đồng chí! Tôi biết đó là nỗi sợ nhưng mà mình vẫn phải vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ vì đồng đội!”

Đồng chí Tiểu My vượt qua nỗi sợ của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Độ khó bất ngờ tăng lên khi có thêm một con rắn ở ngay khu vực lô-cốt (ngay tại vị trí ném pháo), người tiếp nhận độ khó này là Kim Cương. Sau khi rút kinh nghiệm từ Tổ 3, Kim Cương làm tốt phần mình dù vẫn có đôi chút sợ hãi. Tới phần của Thy Ngọc, phần thi của nữ streamer lại vấp phải sự xuất hiện của lính canh. Dù bị địch bắt đi, nhưng có lẽ nhờ vào kinh nghiệm chơi trò chơi điện tử và không rơi vào thế bị động hoàn toàn, Thy Ngọc dũng cảm và mưu trí triệt hạ địch khi có cơ hội, nhanh chóng ném pháo, trước sự ngưỡng mộ của các chị em. 

Kim Cương "mắt chạm mắt" với "bé na" tại lô-cốt

Màn xử lý tình huống quả cảm, thông minh của đồng chí Thy Ngọc gây bất ngờ cho tiểu đội

Sau đó, lần lượt các đồng chí còn lại hoàn thành bài thi. Qua đây, các nữ quân nhân được rèn luyện thêm về ý chí, sự kiên cường trước những tiếng nổ nơi chiến trường, mạnh mẽ để dần trở thành phiên bản tốt hơn khi đối mặt với các nhiệm vụ mới trong tương lai.

Mũi 1 cơ động di chuyển đến vị trí trú quân của Liên đội Đặc công 9 để nghỉ ngơi

Duy Dương