Hành trình “Qua miền Tây Bắc” 2023

Thăm và tặng quà tại xã Mường Lói, Điện Biên

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo, báo chí TP.HCM đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và đồn biên phòng tại xã Mường Lói, tỉnh Điện Biên.

Hưởng ứng phong trào cả nước "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng về Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Lói và giao nguồn vốn để cho hộ nghèo trên địa bàn xã vay nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Mang tình yêu thương đến với xã Mường Lói, huyện Điện Biên

Mường Lói là xã biên giới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nằm cách trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ hơn 80km. Xã quản lý đường biên giới với tổng chiều dài hơn 5,43km tiếp giáp với nước CHDCND Lào.

Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 15.952,32 ha; trên địa bàn xã có 8 bản, 484 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu; có 4 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc Khơ Mú, dân tộc Lào, dân tộc Mông và dân tộc Kinh), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc ít người) chiếm hơn 99% dân số.

Đoàn đã trao 160 triệu đồng và các phần quà cho 60 em học sinh nghèo hiếu học, 10 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn cũng thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Lới.

Các em nhỏ nô nức, chờ đợi được nhận quà

60 em nhỏ khoác lên mình chiếc áo ấm giữa tiết trời se lạnh

Em Vì Thị Anh Thơ - học lớp 4A1- Trường Tiểu học xã Mường Lói chia sẻ: “Con thấy rất vui vì hôm nay được nhận quà và ăn bánh kẹo thật ngon. Con hồi hộp từ lúc cô giáo chủ nhiệm nói sẽ chở con đi nhận quà. Nhà con ở xa lắm, con học nội trú cuối tuần con mới được về nhà với bố mẹ”. Cũng học chung lớp 4A1, Vì Thị Hồng Sen với đôi má phúng phính ửng hồng nói: “Con và các bạn đi bộ tới đây từ rất sớm, tại lâu lắm rồi mới có nhiều cô chú tới đây và tặng quà cho con. Cái áo này rất ấm, bánh kẹo thì ngon lắm ạ! Con sẽ đem về cho em trai ở nhà!”.

Vì Thị Anh Thơ (áo khoác xanh) và Vị Thị Hồng Sen hạnh phúc khi nhận được những chiếc áo ấm

An Nhiên