Cha của Tuyết Mai mất năm 2020 do tai nạn lao động. Từ đó đến nay, mẹ em – chị Nguyễn Thị Kim Hương (1982) một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ, cuộc sống vô cùng vất vả. Chị Hương làm thuê đủ việc để lo cho con ăn học.
Phần lớn thời gian, chị làm công trong vườn thanh long gần nhà, thu nhập khoảng 40.000 đồng/giờ nhưng không ổn định. Khi hết mùa, chị lại đi lột bắp thuê với mức thu nhập thấp hơn, chỉ khoảng 30.000 đồng/giờ.
Cơ thể yếu, thường xuyên đau ốm, lại mắc bệnh cột sống, tê tay chân và trầm cảm sau khi mất chồng, mỗi tháng chị phải chi khoảng 600.000 đồng tiền thuốc. Dù vậy, chị vẫn cố gắng làm việc để các con được tiếp tục đến trường.





Em Tuyết Mai học giỏi, luôn phụ giúp việc nhà và rất thương mẹ
Hai em của Tuyết Mai là Trương Bảo Ngọc (10 tuổi, học lớp 5) và Trương Thành Đạt (7 tuổi, học lớp 2). Dù thiếu thốn, ba chị em luôn chăm chỉ học tập, dùng lại sách cũ, vở thưởng từ trường và năm nào cũng có giấy khen.
Là chị cả, Tuyết Mai không chỉ học giỏi mà còn phụ mẹ việc nhà, chăm sóc các em. Em giấu kín ước mơ trở thành bác sĩ vì biết gia đình quá khó khăn, nhưng vẫn luôn nỗ lực học tập với hy vọng một ngày có thể giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Cả ba chị em đều thương nhớ cha, thường thắp nhang cầu mong cha phù hộ cho mẹ khỏe mạnh và các con học tốt.





Chị Hương dù sức khỏe không tốt nhưng luôn cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học
Xúc động trước nghị lực của Tuyết Mai, ca sĩ Phương Trinh Jolie đã rơi nước mắt khi biết cô bé có ước mơ làm bác sĩ, không chỉ để kiếm tiền phụ mẹ mà còn để chữa bệnh cho nhiều người. Ngay tại chương trình, nữ ca sĩ quyết định đồng hành cùng ước mơ của em, hứa sẽ lo toàn bộ chi phí học tập nếu Tuyết Mai đậu đại học ngành y. Hành động nhân ái của cô khiến nhiều người có mặt không kìm được xúc động.

Gia đình em Tuyết Mai trên phim trường "Mái ấm gia đình Việt"
Trong suốt chương trình, Phương Trinh Jolie nhiều lần nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh của các nhân vật. Cô chia sẻ, bản thân từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn nên rất thấu hiểu nỗi vất vả của những người mẹ đơn thân.
"Mẹ tôi mất vì bệnh ung thư. Thấy những người phụ nữ mang nhiều bệnh trong người vẫn gắng gượng nuôi con, nuôi cháu khiến tôi vô cùng xót xa. Tôi nhớ khi mẹ tôi còn bệnh, vẫn cố đi làm để lo cho tôi. Dù sinh ra tôi rồi gửi cho cô nuôi, nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng cố gắng. Với tôi, tấm lòng của một người mẹ dành cho con luôn bao la và thiêng liêng", nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: