Em Nguyễn Thị Mỹ Châu (2015), học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trường Long A3, là một trong những hoàn cảnh khiến nhiều người rơi nước mắt bởi cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Câu chuyện của em được kể trong "Mái ấm gia đình Việt".
Mỹ Châu hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở xã Trường Long, thành phố Cần Thơ. Ngày trước, mẹ của em đi làm ở TP. Hồ Chí Minh và gặp cha. Khi Mỹ Châu còn rất nhỏ, cha bỏ đi, mẹ đưa em về quê sống cùng ông bà ngoại. Khi em vừa tròn hai tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tim bẩm sinh và bệnh ung thư máu trở nặng. Từ nhỏ đến nay, Mỹ Châu không biết cha mình là ai, cũng không có bất kỳ thông tin nào về gia đình bên nội.





Em Mỹ Châu lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại
Bà ngoại của Châu - Trần Thị Hiền (1972) bị bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe hiện tại rất yếu. Bà từng phẫu thuật đặt hai stent để duy trì sự sống và hiện phải uống thuốc tim với chi phí khoảng 800.000 đồng mỗi tháng. Nếu không có thuốc, bà thường bị khó thở, đau nhói vùng tim.
Ông ngoại Nguyễn Hồng Hải (1971) cũng mang trong người căn bệnh xơ gan, sức khỏe yếu nên chỉ có thể làm thuê quanh xóm. Công việc của ông chủ yếu là làm cỏ, đắp gốc cây ăn trái, thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày nhưng không ổn định. Gia đình có mảnh vườn nhỏ trồng sầu riêng, song do đất trũng, thường xuyên ngập nước nên cây chết nhiều, chưa thể thu hoạch.



Căn nhà gia đình Mỹ Châu đang sống đã xuống cấp, mái dột và tường bong tróc
Người cậu của Mỹ Châu là anh Nguyễn Vũ Luân (1997) cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, làm phụ hồ với thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, do mang bệnh, anh chỉ có thể đi làm khi sức khỏe cho phép, những lúc trở bệnh lại phải ở nhà, không có thu nhập. Căn nhà mà cả gia đình đang sống đã xuống cấp, mái dột và tường bong tróc.
Để tiết kiệm, mọi người thường gom củi khô quanh nhà để nấu ăn. Mỹ Châu là cô bé chăm chỉ, có ước mơ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ. Mỗi tháng, em được hưởng trợ cấp mồ côi 750.000 đồng và luôn tiết kiệm để phụ bà trang trải chi phí sinh hoạt, mua sách vở đi học. Hàng năm, Mỹ Châu đều cố gắng học giỏi để đạt giấy khen, khiến ông bà yên lòng.

Mỹ Châu rất gầy, chỉ nặng khoảng 23kg, vóc dáng nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa
Vì bữa ăn thường chỉ có cơm với rau, thỉnh thoảng mới có cá, nên Mỹ Châu rất gầy, chỉ nặng khoảng 23kg, vóc dáng nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, điều khiến em lo nhất là sức khỏe của ông bà. "Con sợ một ngày nào đó ông bà ngoại không còn bên con nữa. Con sợ một lần nữa bị mồ côi vì mất ông bà. Con muốn lớn thật nhanh để chăm sóc ông bà, không để ông bà vất vả nữa", Mỹ Châu nghẹn ngào nói.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: