Bản Nà Sự – Hơi thở du lịch cộng đồng
Nà Sự, bản làng nhỏ của đồng bào dân tộc Thái tại xã Mường Chà đang từng bước trở thành điểm sáng của mô hình du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên. Không gian bản làng vẫn giữ được nét nguyên sơ với những nếp nhà sàn truyền thống, những con suối nhỏ hiền hòa và nhịp sống chậm rãi của người dân vùng cao.

Phong cảnh yên bình tại bản Nà Sự, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Rọt)
Chị Thùng Thị Lâm, điều hành hoạt động du lịch tại bản Nà Sự, cho biết: "Đến đây, du khách không chỉ tham quan, mà còn trực tiếp hòa mình vào đời sống sinh hoạt của cộng đồng địa phương, như cùng người dân chuẩn bị bữa cơm truyền thống với các món đặc trưng của ẩm thực Thái, lắng nghe những câu chuyện về phong tục tập quán, hay thưởng thức các điệu múa xòe, múa sạp, những nét văn hóa đã trở thành linh hồn trong đời sống tinh thần của người dân miền biên viễn".


Du khách hòa mình vào điệu xòe Thái tại bản Nà Sự (Ảnh: Vinh Gấu)

Múa sạp – nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt cộng đồng của người Thái ở bản Nà Sự (Ảnh: Vinh Gấu)

Điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự nhìn từ trên cao (Ảnh: Vinh Gấu)
Du lịch cộng đồng ở Nà Sự không hướng đến sự đông đúc, mà chú trọng vào trải nghiệm chân thực, tạo sinh kế bền vững cho người dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy phát triển du lịch.
Cột cờ A Pa Chải – Chạm tay vào cực Tây Tổ quốc
Hành trình đến Cột cờ A Pa Chải luôn mang đến cảm xúc đặc biệt cho mỗi du khách. Nơi đây được xem là điểm cực Tây của Tổ quốc, vị trí tiếp giáp biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, gắn liền với những câu chuyện về chủ quyền, biên cương và lòng tự hào dân tộc.

Cột cờ A Pa Chải (Ảnh: Mai Lương Giáp)
Giữa không gian núi rừng hùng vĩ của xã Sín Thầu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ A Pa Chải như một biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhớ về sự hiện diện vững chắc của Tổ quốc nơi biên giới xa xôi. Hành trình chinh phục 519 bậc thang đến cột cờ A Pa Chải không chỉ là chuyến đi khám phá địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, mỗi bước chân đều mang theo sự trân trọng đối với những người đang ngày đêm gìn giữ biên cương đất nước.

Du khách check-in trên đỉnh cột cờ A Pa Chải (Ảnh: Mỹ Hạnh)
Đảo hoa Anh Đào Mường Phăng – Sắc xuân Nhật Bản giữa núi rừng Điện Biên
Một điểm nhấn đặc biệt của du lịch Điện Biên trong dịp đầu năm mới là Đảo hoa Anh Đào, thuộc xã Mường Phăng. Từ 10 hạt giống đầu tiên được đưa về trồng thử nghiệm vào năm 2005, đến nay, giống hoa anh đào Kanhizakura đến từ Okinawa (Nhật Bản) đã được nhân giống thành công, hình thành nên khu vườn rộng khoảng 10 ha, với hơn 120.000 cây hoa anh đào.
Vào tháng 1 hằng năm, khi hoa nở rộ, cả khu vực Mường Phăng khoác lên mình sắc hồng dịu dàng, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc. Đặc biệt, Lễ hội Hoa anh đào dự kiến diễn ra giữa tháng 1/2026, hoàn toàn miễn phí tham quan cho du khách trong dịp này. Đây không chỉ là dịp thưởng ngoạn cảnh sắc, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Điện Biên năng động, cởi mở trong phát triển du lịch.

Du khách TP. Hồ Chí Minh tham quan đảo hoa anh đào dịp cuối năm tại Điện Biên (Ảnh: Duy Dương)


Không chạy theo xu hướng du lịch đại trà, Điện Biên chọn cho mình con đường phát triển dựa trên các giá trị bản địa, thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Mỗi điểm đến là một lát cắt riêng, góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, niềm tự hào dân tộc và những rung cảm rất riêng.
Email:
Mã xác nhận: