Ấn tượng ban đầu của bà Nguyễn Thị Thắm (1976), một doanh nhân đồ gỗ ở Đồng Nai, và con dâu Nguyễn Ngọc Xuân Mai (1993), Hoa hậu Người Việt Châu Á – Thái Bình Dương, bắt đầu trong sự e dè của nàng dâu. Xuân Mai lớn hơn chồng 5 tuổi, điều này khiến cô lo lắng khi về ra mắt.
Tuy nhiên, cô Thắm chia sẻ rằng tuổi tác không phải là vấn đề. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã cảm thấy Mai là người ôn hòa, vui vẻ và hòa hợp với gia đình. Cô khuyến khích hai con cứ tìm hiểu nhau: "Từ yêu đến hôn nhân nó cũng còn xa lắm. Quan trọng nó phải phù hợp, yêu thương nhau và đong đầy".



Tình yêu thương và sự tin tưởng của cô Thắm dành cho Xuân Mai được thể hiện qua một hành động khiến nhiều người kinh ngạc. Năm 2021, khi Mai và con trai cô Thắm còn đang yêu, chưa tiến tới hôn nhân, cô đã gọi con trai chở Mai về và âm thầm sang tên một căn nhà trị giá 6 tỷ đồng (thời điểm đó) cho Mai đứng tên 100%.
Cô Thắm cho biết đây là cách bà "thử lòng" con dâu, muốn xem Mai có phải là người vì tiền bạc hay không. Bà không đặt nặng của cải, mà quan trọng là tình yêu thương: "Không nghĩ dài vậy đâu, đến đâu tính đến đó. Không được con dâu thì được con gái cũng được".

Điều bất ngờ là Xuân Mai hoàn toàn không hay biết. Cô cứ nghĩ là mẹ nhờ làm thủ tục giấy tờ bình thường và chỉ biết đó là món quà cưới đặc biệt của mẹ chồng dành cho mình vào tận năm 2024, khi hai người làm đám cưới.
Sau khi kết hôn và về ở chung, Xuân Mai may mắn có được một người mẹ chồng siêu tâm lý và hiện đại. Cô Thắm tạo điều kiện tối đa cho con dâu nghỉ ngơi.
Xuân Mai kể lại: "Đám cưới đã đãi nhà hàng nên con dâu cũng không phải rửa chén. Về nhà, mẹ biết con mệt nên kêu ngủ đi. Em ngủ lố giờ ăn cơm chiều, thức dậy thì mẹ đã nấu đồ ăn hết rồi". Thậm chí, nhiều hôm mẹ đi làm muộn vẫn thấy con dâu đang ngủ. Cô Thắm không gọi, chỉ nhắn tin: "Mẹ mua đồ ăn để trên bàn nha, khi nào dậy thì ăn".
Vốn không phải là người thạo việc bếp núc, Xuân Mai khiến mẹ chồng phải "cười ra nước mắt" với tài nấu ăn của mình. "Em nấu cháy hết nồi niêu của mẹ luôn. Nấu món nào nó cũng cháy", Mai chia sẻ.

Trước tình huống này, phản ứng của cô Thắm hoàn toàn khác biệt với những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu thông thường. Cô Thắm không la mắng hay khó chịu, mà chỉ cười và động viên. Thậm chí, cô còn ăn những phần đồ ăn không bị cháy và khen ngon để con dâu có động lực. Nhờ sự khích lệ đó, hiện tại Xuân Mai đã có thể nấu nhiều món ngon cho cả gia đình. Đặc biệt, trong nhà cô Thắm, con dâu không phải rửa chén. Việc này được giao cho chồng và em gái chồng.
Khi hai vợ chồng Mai có xích mích, cô Thắm luôn đứng ra phân xử theo một nguyên tắc đặc biệt: "Chưa biết đúng sai gì hết, cứ cho con trai sai, con dâu đúng cái đã".
Sau khi con dâu được an ủi và có điểm tựa, cô Thắm mới nhẹ nhàng phân tích phải trái, điều chỉnh cho con dâu: "Sau đó mình phân xử tiếp. Cái này là con đúng, mẹ ủng hộ con, còn cái này là con phải sửa lại một tí nữa". Cô Thắm cho rằng, đã chấp nhận con dâu về nhà thì phải yêu thương như con gái.





Hai mẹ con rất hợp nhau về sở thích đi du lịch, mua sắm. Xuân Mai bày tỏ lòng biết ơn và đã tặng mẹ chồng một bộ trang điểm màu đỏ, màu sắc mà cô Thắm yêu thích.
Tuy nhiên, Xuân Mai cũng có một điều mong muốn duy nhất dành cho mẹ chồng: Cô Thắm là người kén ăn và rất tham công tiếc việc. Xuân Mai mong mẹ chồng bớt làm việc lại, chú ý ăn uống khỏe hơn để có đủ sức khỏe vui vầy và đồng hành cùng con cháu lâu dài.
Mẹ chồng nàng dâu - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: