Chị Phương Thảo, làm việc trong lĩnh vực logistics, anh Sun Seungil, chủ công ty mỹ phẩm, gặp nhau khi chị đến chào bán dịch vụ vận chuyển. Dù chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt bập bõm của anh Sun Seungil, anh đã nhanh chóng ấn tượng mạnh với Thảo, ví cô là "nữ thần Việt Nam".

Quá trình cưa cẩm diễn ra vô cùng dồn dập. Do anh Sun Seungil làm việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cả hai chỉ gặp nhau cuối tuần, nhưng anh lại "tấn công dữ dội" bằng cách nhắn tin liên tục sáng, trưa, tối.
Thảo ban đầu e ngại vì sự chênh lệch tuổi tác và lo sợ anh đã có vợ ở Hàn Quốc. Sự lo lắng này càng được củng cố khi anh Sun Seungil thẳng thắn khoe về "tình trường của ảnh làm quen 100 cô gái" (bao gồm cả người Hàn và người Việt).

Để thuyết phục "nữ thần" nhanh chóng về chung một nhà, anh Sun Seungil đã có một màn tỏ tình độc đáo, bắt Thảo ký một bản "hợp đồng kết hôn" tại quán cà phê. Thảo đồng ý với điều kiện phải được kiểm tra lý lịch tại Hàn Quốc. Sau khi mọi việc rõ ràng, cặp đôi đã chính thức kết hôn sau một năm tìm hiểu.

Ngay cả ngày cưới, cặp đôi cũng gặp mâu thuẫn văn hóa. Vì tổ chức tiệc cưới tại Việt Nam đúng vào mùa nóng, khách mời người Hàn Quốc sau khi làm lễ và nâng ly đã bỏ về hết vì không chịu nổi nhiệt độ, không ăn uống gì, trong khi khách Việt Nam vẫn "quẩy" tới tối. Anh Sun Seungil đã kiệt sức đến mức "ngã gục" ngay trong đêm tân hôn.
Sau khi sinh con đầu lòng, chị Thảo phải đối diện với chứng trầm cảm sau sinh, kèm theo dấu hiệu "rối loạn hoang tưởng". Cùng lúc đó, thói ham chơi, vô tâm của anh Sun Seungil càng đẩy mâu thuẫn lên cao. Anh thường đi chơi, đánh golf, và thậm chí đi karaoke tới 3-4 giờ sáng, khiến chị Thảo càng thêm suy nghĩ và ghen tuông.

Để giữ gìn hạnh phúc, chị Thảo đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu chồng phải về nhà trước 12 giờ đêm nếu đi chơi. Chính nhờ quy luật cứng rắn này, anh Sun Seungil đã thay đổi 180 độ. Hiện tại, anh Sun Seungil là người chồng "nổi tiếng là sợ vợ" và luôn có mặt ở nhà trước 11 giờ tối. Anh hài hước nhận mình đang "sống cuộc sống khổ quá" vì bạn bè thân thiết đã "nghỉ chơi hết", nhưng lại lấy đó làm niềm vui với slogan: "Vợ vui tức là gia đình sẽ hạnh phúc".
Dù đã thay đổi tích cực, anh Sun Seungil vẫn còn một số tật xấu khiến vợ phải đau đầu. Sau khi bị vợ cấm đi chơi khuya và đánh golf cá độ, anh Sun Seungil chuyển sang đam mê xe đạp thể thao. Anh đổi xe liên tục, một năm thay 4-5 chiếc, mỗi chiếc đều có giá trị cao. Điều đáng nói, Thảo giữ hết tài chính gia đình, và số tiền anh dùng để mua xe là do mẹ ruột anh cho. Anh Sun Seungil rất kỹ lưỡng và chậm chạp trong sinh hoạt cá nhân, tắm rửa có khi mất nhiều thời gian, trong khi Thảo phải lo cho hai con.

Về phần vợ, anh Sun Seungil than thở Thảo là người "dữ quá" và giữ hết tiền của chồng. Thảo giữ thẻ ATM và biết mọi giao dịch của anh, khiến anh không dám mua sắm tùy tiện.
Dù còn nhiều điều chưa hoàn hảo, cả hai vẫn gắn bó và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Chị Thảo bày tỏ mong muốn anh Sun Seungil "bớt ham chơi lại, bớt đam mê lại, lo cho gia đình là được" để cả hai cùng nhau vun đắp tổ ấm.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: