Đội tuyển Vật Việt Nam đã có một ngày thi đấu không thể quên khi thâu tóm toàn bộ 4 tấm HCV ở các hạng cân tham gia vào chiều nay:

Ba chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh tại SEA Games 33 (Ảnh: Trần Khánh)
Chị em nhà họ Nguyễn lập hat-trick: "Chị cả" Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mở màn bằng tấm HCV hạng 62kg (đây là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp cô vô địch).
Tiếp nối thành công, cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh (20 tuổi) thắng tuyệt đối đối thủ Thái Lan 10-0 ở hạng 53kg.
Cuối cùng, Nguyễn Thị Mỹ Trang (23 tuổi) hoàn tất bộ sưu tập vàng cho gia đình khi vượt qua đối thủ Myanmar với tỷ số 10-0 ở hạng 57kg.
Đỗ Ngọc Linh "hủy diệt" đối thủ: Ở hạng cân 50kg, Đỗ Ngọc Linh đã khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 8-0 trước võ sĩ Myanmar, mang về tấm HCV thứ 4 cho môn Vật trong ngày.
Đua thuyền truyền thống: Khẳng định sức mạnh trên đường đua xanh
Vào lúc 14g30, các "cô gái vàng" của đội tuyển Đua thuyền truyền thống Việt Nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung thuyền 10 nữ cự ly 200m. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của đua thuyền Việt Nam trong khu vực, vượt qua cả hai đối thủ mạnh là chủ nhà Thái Lan và Indonesia.
Màn lội ngược dòng kịch tính của bộ ba Duathlon
Sáng cùng ngày, nội dung tiếp sức đồng đội nam môn Duathlon đã mang về tấm HCV "mở hàng" đầy cảm xúc. Bộ ba Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản đã phối hợp nhịp nhàng để đánh bại các đối thủ mạnh.

Hoàng Vũ, Anh Trí và Tiến Sản mừng chiến thắng với ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam. (Ảnh: VTF)
Dù Hoàng Vũ kết thúc lượt đầu ở vị trí thứ 4, nhưng nỗ lực bứt phá của Anh Trí ở lượt hai đã đưa Việt Nam lên dẫn đầu. Ở chặng cuối, chân chạy kỳ cựu Phạm Tiến Sản đã bảo vệ thành công lợi thế trước sự bám đuổi gắt gao của vận động viên Indonesia để cán đích đầu tiên.

Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh giành HCB (Ảnh: Nam Trần)
Ngoài ra Đoàn Thể thao Việt Nam còn có thêm 2 HCB, Mai Trần Tuấn Anh (bơi lội), Đặng Công Đức, Lê Phạm Vân Anh (bắn cung) và 2 HCĐ của Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức (bắn cung), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội).
Tối nay lúc 19g30 (18/12), cả Đông Nam Á sẽ hướng về "chảo lửa" Rajamangala để chứng kiến trận đại chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Không chỉ là cuộc tranh chấp tấm HCV danh giá, đây còn là lời khẳng định cho vị thế số một của nền bóng đá trẻ khu vực.
Email:
Mã xác nhận: