
Niềm vui của các cầu thủ Barca trong chiến thắng 6-1 trước Olympiakos
Barca thắng đậm nhờ hơn người
Đầu tiên là chiến thắng 6-1 của Barca trước Olympiakos (Hy Lạp) trên sân nhà Nou Camp. Barca dẫn 2-1 sau 53 phút nhờ cú đúp bàn thắng của Fermin Lopez. Bước ngoặt trận đấu xảy đến ở phút 57 khi Santiago Hezze (Olympiakos) nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống vung tay vào mặt đối thủ.
Chơi với 10 người, Olympiakos không thể đứng vững trước sức công phá như vũ bão của Barca.
Từ phút 68 đến phút 79, Barca lần lượt nã vào lưới Olympiakos 4 bàn thắng nhờ công của Lamine Yamal (phút 68, phạt đền), Marcus Rashford (phút 74, 79) và Fermin Lopez (phút 76) để khép lại trận đấu với tỉ số 6-1.
Diễn biến bất ngờ trên đất Đức
Sau đó 2 giờ đồng hồ ở Đức, đương kim vô địch Champions League PSG đã đè bẹp Leverkusen 7-2. Đây là trận đấu có khá nhiều điểm nhấn. PSG vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7 nhờ công của Willian Pacho. Sau đó Álex Grimaldo (Leverkusen) bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi đá hỏng phạt đền ở phút 25.

Dembele ghi bàn trong chiến thắng của PSG
Trong vòng 4 phút từ phút 33 đến 37, trận đấu chứng kiến 2 thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên. Robert Andrich là người nhận thẻ đỏ bên Leverkusen, còn cầu thủ bị truất quyền thi đấu bên PSG là Illya Zabarny.
Phút 38, Leverkusen được hưởng quả phạt đền và lần này Alex Garcia không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cân bằng tỉ số. Nhưng cơn ác mộng của Leverkusen chỉ mới bắt đầu. Những phút còn lại của hiệp 1, Desire Doue (phút 41 và phút 45+2), Khvicha Kvaratskhelia (phút 44) lần lượt ghi bàn giúp PSG dẫn trước 4-1 sau hiệp 1.
Sang hiệp 2, Nuno Mendes (phút 50), Ousmane Dembélé (phút 66), và Vitinha (phút 90) ghi thêm ba bàn nữa để khép lại trận đấu với tỉ số 7-2. Bàn thắng duy nhất của Leverkusen trong hiệp 2 được ghi do công của Alex Garcia (phút 54).
Cú sốc mang tên Napoli

Sự thất vọng của các cầu thủ Napoli sau trận thua PSV
Nếu chiến thắng của PSG và Barca có bất ngờ nhưng phần nào hiểu được khi họ là đội được đánh giá mạnh hơn, thì cú sốc thực sự lại diễn ra tại Hà Lan khi nhà vô địch Ý Napoli để thua chủ nhà PSV 2-6.
Scott McTominay mở tỉ số cho Napoli ở phút 31 nhưng đại diện bóng đá Ý lại kết thúc trận đấu trong cơn ác mộng thực sự. Từ phút 35 đến 80, PSV gây sốc khi ghi liên tiếp 4 bàn thắng để vượt lên dẫn ngược Napoli 4-1.
Ismael Saibari (phút 38), Dennis Man (phút 54, phút 80) là những người lập công cho PSV. Bàn còn lại do trung vệ Alessandro Buongiorno bên phía Napoli đá phản lưới nhà. Bị dẫn bàn, Napoli còn phải chơi thiếu người khi Lorenzo Lucca (phút 76) bị truất quyền thi đấu.
Đến phút 86, Scott McTominay ghi bàn gỡ 2-4 nhen nhóm hy vọng cho Napoli, nhưng PSV lại tiếp tục nã vào lưới đội khách 2 bàn nữa nhờ công của Ricardo Pepi (phút 87) và Couhaib Driouech (phút 89) để ấn định tỉ số 6-2 không tưởng.
Nguồn: Tuổi trẻ
Email:
Mã xác nhận: