Em Hoàng Minh Phương (2009) là người dân tộc Nùng, hiện học lớp 10 trường THPT Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có nhà riêng, cả bốn người phải sống nhờ trong nhà của chú và dùng chung gian bếp với ông bà nội. Cha của Minh Phương, anh Hoàng Quang Nghiêm (1982), bị mất một chân do tai nạn lao động tại xưởng gỗ vào năm 2005. Từ đó, mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào chiếc nạng gỗ. Ngày ê-kip "Mái ấm gia đình Việt" tìm đến gia đình, mẹ của Phương vẫn đang chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, đang dần di căn sang xương.



Anh Nghiêm chăm lo cho các con
Trớ trêu thay, chưa kịp ghi hình chương trình thì mẹ em đã qua đời vào ngày 30/4/2025 vừa qua. Sau khi vợ mất, anh Nghiêm cố gắng gượng dậy để làm chỗ dựa cho các con. Hiện tại, anh trồng ổi để kiếm thu nhập, mỗi vụ kéo dài từ bốn đến năm tháng. Sau khi trừ hết chi phí, anh còn khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn nhận nuôi một con bò do người khác cho mượn, đến khi bò sinh con, họ sẽ giữ lại bê và trả lại bò mẹ xem như công nuôi. Em trai Phương là Hoàng Xuân Thịnh (2011), hiện đang học lớp 7 tại trường THCS xã Đồng Tân. Thịnh là cậu bé chăm ngoan, luôn nghe lời thầy cô, rất thương cha và chị gái.

Bé Phương mong lớn nhanh để có thể báo hiếu cho cha
Cuộc sống thiếu thốn phải nương nhờ nhà người thân, cha bị tai nạn mất một chân và nay lại lại mất đi người mẹ thân yêu... là những tổn thất quá lớn đối với Minh Phương. Thế nhưng, em vẫn luôn cố gắng học tập từng ngày để không phụ lòng cha. Khi được hỏi về ước mơ, Phương chỉ nhẹ nhàng nói: "Em chỉ mong cha khỏe mạnh như trước đây, hai chị em được tiếp tục đến trường và gia đình lại được sống hạnh phúc như xưa". Ước mơ về một mái nhà đủ đầy yêu thương, có cha còn mẹ kề bên, có những bữa cơm gia đình đầm ấm và tiếng cười rộn rã như thuở ấu thơ dường như đã trở nên quá xa vời với Phương. Hơn ai hết, em mong mình lớn thật nhanh để sớm có thể báo hiếu cho cha.

MC Thanh Thảo và các khách mời không kìm được nước mắt trước chuyện của bé Phương
Tại trường quay, MC Thanh Thảo bật khóc nức nở khi biết nỗi đau mất mẹ của hai chị em Minh Phương vẫn còn quá mới. Cả gia đình em vẫn đeo tang trên áo khi đến buổi ghi hình. Điều khiến nữ MC xúc động không kém chính là hình ảnh của một người cha tật nguyền, nỗ lực lao động vì gia đình. Dù đã mất đi một chân nhưng anh Nghiêm vẫn ra vườn làm việc với mong muốn có nguồn thu nhập cho các con ăn học đến nơi, đến chốn. Ca sĩ Tuấn Cry chia sẻ rằng, bản thân cũng là một người cha có con nhỏ nên anh thấu hiểu sâu sắc tình cảm mà anh Nghiêm dành cho các con. Nam ca sĩ không giấu được sự cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của một người cha dù thiếu thốn, khó khăn trăm bề nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
"Mái ấm gia đình" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: