Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Al Jazeera hôm 12/1, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nếu họ muốn đối đầu quân sự, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi thậm chí mạnh hơn hơn về chất lượng và số lượng kể từ lần đụng độ trước. Tuy nhiên, nếu họ muốn đối thoại hoặc các phương án khác, chúng tôi cũng sẵn sàng".
Tuy nhiên, ông Araghchi cũng khẳng định Tehran vẫn mở cửa đối thoại. Ông cho biết ông và Đặc phái viên Steve Witkoff vẫn trao đổi xuyên suốt trong 2 tuần khó khăn vừa qua và "cho tới tận bây giờ".

Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông hy vọng Washington sẽ chọn "phương án khôn ngoan" là đối thoại
Về phía Mỹ, phát biểu trên kênh Sky News, Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee đã chia sẻ về các nghi ngờ can thiệp quân sự của Mỹ vào Iran.
"Cho đến thời điểm này, tôi không nghe thấy bất cứ thông tin gì về việc Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Iran," ông Huckabee nói.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối chính phủ tại Iran đã kéo dài hơn 2 tuần, và leo thang thành bạo lực.

Biểu tình tại Iran bắt nguồn từ việc đồng tiền mất giá, rồi lan rộng thành nhiều cuộc biểu tình lớn
Ngày 13/1, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Iran ngay lập tức chấm dứt bạo lực và các hành động đàn áp những người biểu tình ôn hòa.
Jeremy Laurence, Người Phát Ngôn Của Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho biết: "Việc giết hại những người biểu tình phải chấm dứt. Việc dán nhãn người biểu tình là 'khủng bố' để biện minh cho bạo lực là không chấp nhận được. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Iran chấm dứt các hình thức bạo lực và mở lại internet cùng các dịch vụ viễn thông".
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho biết, bạo lực đã khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết hơn 100 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình trên.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: