Yêu từ cái nhìn đầu tiên "thả thính" trên mạng xã hội
Anh Thắng và Ngọc Diệp quen nhau một cách tình cờ tại đám cưới anh họ của Diệp. Ấn tượng ban đầu của Anh Thắng về vợ là một cô bé cấp 2 nhưng đã có phong cách "tiểu thư", biết làm điệu.
Dù hơn vợ đến 7 tuổi, Thắng vẫn kiên trì theo dõi Diệp qua Facebook suốt nhiều năm. Anh thừa nhận, mình chỉ dám "ươm mầm" tình cảm bằng cách thả tim vào các story của cô gái nhỏ. Chỉ đến khi Diệp học xong cấp 3 và bước vào trường cao đẳng, cô mới tình cờ trả lời tin nhắn của anh trong một ngày buồn chán.

Ngọc Diệp thẳng thắn chia sẻ, ban đầu cô chê Anh Thắng "già quá" và chỉ nghĩ "thử nói chuyện cho vui" vì anh là người duy nhất nhắn tin lúc đó. Tuy nhiên, qua trò chuyện, cô bất ngờ vì Thắng rất hài hước, nhí nhảnh và hợp gu một cách kỳ lạ.
Tuyệt chiêu ga-lăng khiến cô gái "rung động"
Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ diễn ra 2-3 hôm sau khi cả hai bắt đầu trò chuyện. Chính tại buổi hẹn này, Thắng đã dùng kinh nghiệm tình trường của mình để chinh phục Diệp.
Diệp kể lại chi tiết: "Anh này kinh nghiệm rồi, yêu nhiều bạn lắm rồi nên có kinh nghiệm tán em lắm. Đến nơi một cái là gạt chân chống để xe, gạt cái để chân sau, đấy là đội mũ bảo hiểm này".

Những hành động nhỏ nhưng tinh tế này đã khiến Diệp choáng váng: "Con từ trước đến giờ là con yêu mấy đứa bằng tuổi nó không có những cái chuyện đấy. Chưa gì... rung động luôn!"
Bên cạnh đó, Thắng còn thể hiện sự quan tâm tuyệt đối khi đi xem phim: "Hỏi em có lạnh không, em có thế này thế kia không... thật sự là tóm lại là ưng, ưng luôn". Cô gái trẻ thừa nhận, cô yêu Thắng vì sự tâm lý mà không hề quan tâm đến việc anh làm nghề gì.
Kết hôn tốc hành, 18 tuổi đã "yên bề gia thất"
Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng đến mức không cần một lời tỏ tình chính thức. Cặp đôi chỉ công khai bằng một tấm ảnh "đánh dấu chủ quyền" trên Facebook sau một lần Thắng ghen tuông.
Dù Diệp còn nhỏ tuổi (17 tuổi), nhưng Thắng đã nhanh chóng lấy lòng gia đình vợ. Anh Thắng mua hộp bánh Trung thu đến xin phép bố mẹ Diệp, và được mẹ vợ đồng ý ngay lập tức vì... thấy chàng rể tương lai "đẹp trai".

Về phía gia đình Thắng, vì anh đã ở tuổi 26-27 (theo lời Thắng là "ế" ở địa phương), nên bố mẹ Thắng rất mừng và nhanh chóng sắm sửa đầy đủ nội thất trong phòng như chuẩn bị cưới.
Chỉ sau một tháng quen nhau, bố mẹ Anh Thắng đã sang xin cho hai đứa qua lại, và Diệp kết hôn ngay ở tuổi 18 sau khi đủ tuổi đăng ký kết hôn.
Tật xấu kinh điển và lời cầu hôn bất ngờ
Sau 6 năm chung sống và có với nhau một bé trai hơn 4 tuổi, những tật xấu đã lộ diện khiến cuộc sống hôn nhân không ít lần căng thẳng: Tật xấu của chồng Diệp chia sẻ, "Về nhà là vứt quần, vứt tất ngay giữa nhà dù vợ vừa dọn dẹp, sống 6 năm cũng không sửa nổi".
Thắng than thở vợ hay dỗi "kinh khủng" và dỗi ngầm không có lý do, có lúc lên đến "100 lần". Anh mong vợ thay đổi tật hay dỗi này.

Kết thúc chương trình, Anh Thắng đã dành tặng vợ một món quà bất ngờ là chiếc nhẫn, kèm lời nhắn ngọt ngào: "Vợ của anh nhé, vợ yêu". Đáp lại, Diệp cười trêu chồng: "Em tưởng anh phải bảo là đẻ thêm cho anh 3 điều nữa chứ!"
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: