Thác Đạ Sar thuộc xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), nằm cách Đà Lạt (cũ) khoảng 15km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc K'Ho, dân tộc bản địa của cao nguyên Lâm Viên ngày xưa.

Ngọn thác 7 tầng Đạ Sar - nơi gìn giữ linh hồn của đại ngàn
Để đến với thác Đạ Sar, du khách cần phải vượt qua đoạn đường khá hiểm trở. Sau đoạn đường mòn 15-30 phút đi xe máy, bạn sẽ bắt đầu dùng đôi chân của mình để tìm về ngọn thác. Theo chia sẻ của anh Út, người dân Lạc Dương, đoạn đường đến thác khá trơn trượt, lại nhiều cây có gai sắc nhọn. Những người thường đi rừng như anh phải chuẩn bị ủng cao su, rựa để phát quang, mặc áo dày để tránh bị gai đâm.

Một đoạn đường tương đối khó đi trước khi vào thác
Vượt qua 2 quả đồi, nhiều con dốc cheo leo trơn trượt và những con suối, thậm chí là có những đoạn đường không có lối đi, du khách sẽ đến với thác 7 tầng hùng vĩ. Một hành trình đòi hỏi sức bền, đôi chút gan dạ, nhưng đổi lại là những khoảnh khắc chạm vào vẻ đẹp tinh khôi nhất của núi rừng.

Thác 7 tầng nhìn từ trên cao
Nằm sâu giữa đại ngàn, nơi sương phủ quanh năm, nơi tiếng gió hòa cùng tiếng nước, thác 7 tầng từng là nguồn sống của bản làng. Ngày nay, con thác vẫn là niềm tự hào của người dân K'Ho về nơi mà thiên nhiên và con người cùng gìn giữ linh hồn của cao nguyên.
Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Mời quý khán giả đón theo dõi!
Email:
Mã xác nhận: