Trong đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình TP.HCM (1/5/1975 – 1/5/2025), Công đoàn Đài đã tổ chức cuộc thi "HTV&Tôi" nhằm sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, kỷ vật gắn với chương trình, sự kiện của HTV. Cuộc thi "HTV&Tôi" vừa tạo sân chơi lành mành, sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, hiện vật gắn với các chương trình, sự kiện của HTV từ năm 1975 đến nay, vừa lan tỏa và chia sẻ những ký ức của các cá nhân, tập thể gắn với quá trình lịch sử hình thành và phát triển 50 năm qua của HTV.
Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm tham gia của viên chức, người lao động của Đài (Bảng A) và đặc biệt là rất nhiều khán giả gắn bó với làn sóng HTV (Bảng B).
Bảng A: Dành cho viên chức, người lao động HTV
- Không có giải Nhất, giải Nhì
- Giải Ba được trao cho 2 tác giả: Anh Nguyễn Quốc Dũng (Trung tâm SXCT) với nhiều kỷ niệm gắn bó với chương trình, sự kiện HTV thông qua chiếc áo khoác tác nghiệp đã giữ gìn hơn 20 năm qua, và chị Nguyễn Thị Dễ (Công ty HTV-TMS) về những ký ức tuổi thơ gắn liền với các chương trình HTV và những cảm mến sâu sắc về người Gám đốc đầu tiên của HTV, chú Huỳnh Văn Tiểng.
- Giải Khuyến khích dành cho 3 tác giả: Võ Huỳnh Tấn Tài (Trung tâm Tin tức); Trần Trung Hiếu (Ban Tư liệu); Đặng Ngọc Thế Huân (Công ty HTV-TMS).

Trao giải cuộc thi HTV&Tôi dành cho viên chức, người lao động HTV
Giải Nhất bảng B được trao cho anh Huỳnh Đình Tám với tác phẩm dự thi: "Một vài kỷ vật và câu chuyện từ ký ức".
Anh Huỳnh Đình Tám là một giáo viên đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại Bình Thuận. Dù ở cách xa Thành phố, nhưng suốt mấy mươi năm qua, gia đình anh luôn gắn bó với HTV như một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần. Mỗi khi mở tivi lên là thấy như có người thân trở về nhà – ấm áp, gần gũi và đầy tin cậy.
Anh đã chia sẻ một số hình ảnh tư liệu và kỷ niệm gắn bó với HTV mà anh đã lưu giữ được từ năm 1975 đến nay, bao gồm: Máy quay phim 1975, xe đài lưu động, kịch bản viết tay – máy đánh chữ, micro cổ – sân khấu ca nhạc HTV, chiếc TV đen trắng – logo HTV cũ.

Giải Nhì bảng B được trao cho Anh Trần Nguyễn Quốc Trường với tác phẩm dự thi: "HTV – Những khung hình trong ký ức của tôi".
Anh Trần Nguyễn Quốc Trường hiện là sinh viên, Đoàn viên Trường Đại học Kiên Giang. Tham gia cuộc thi, anh không chỉ muốn chia sẻ những tấm ảnh đẹp mà còn muốn kể lại một phần tuổi thơ, thanh xuân và cả những cảm xúc rất thật của mình – những điều đã gắn bó cùng HTV như một người bạn thân thiết suốt nhiều năm qua.
Bài viết kèm hình ảnh chia sẻ về các hoạt động của Đài Truyền hình TP.HCM anh từng tham gia như: Cuộc đua Xe đạp Toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 30 năm 2018, chương trình Chung một tấm lòng 2025 thực hiện công tác an sinh xã ội tại Kiên Giang do HTV và KGTV phối hợp thực hiện, và hình ảnh bằng A.I. do chính anh thực hiện để chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng của Đài Truyền hình TP.HCM (1975-2025).

Giải Ba bảng B được trao cho chị Nguyễn Kiều Thanh Trúc với tác phẩm dự thi: "Từ đam mê nhảy múa đến sân khấu HTV Tết 2025".
Thanh Trúc sinh năm 2003, hiện đang là một vũ công và là thành viên của nhóm nhảy OH Dance Team. Bài dự thi chia sẻ về đam mê nhảy múa và lần vinh dự được tham gia trình diễn tại chương trình HTV Tết 2025.
Qua cuộc thi, Thanh Trúc muốn gửi lời cảm ơn đến HTV vì đã trao cho chị cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê, được đứng trên sân khấu lớn, và được góp phần mang đến không khí tươi vui, ấm áp cho khán giả khắp mọi miền đất nước.

Cuộc thi "HTV&Tôi" không chỉ là nơi để lưu giữ và lan tỏa những ký ức quý báu gắn liền với hành trình 50 năm phát triển của Đài Truyền hình TP.HCM, mà còn là dịp để gắn kết những con người từng gắn bó, yêu mến HTV qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện, hình ảnh, kỷ vật được chia sẻ tại cuộc thi chính là những minh chứng sống động cho tình cảm sâu đậm mà HTV đã nhận được suốt nửa thế kỷ qua. Thành công của cuộc thi mang nhiều ý nghĩa, tiếp thêm động lực để HTV tiếp tục vững bước trên hành trình phục vụ khán giả, giữ gìn những giá trị truyền thống và không ngừng đổi mới trong thời đại số.
Email:
Mã xác nhận: