Anh Huỳnh Đình Tám là một Giáo viên đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại Bình Thuận. Dù ở cách xa thành phố, nhưng suốt mấy mươi năm qua, gia đình anh luôn gắn bó với HTV như một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần. Mỗi khi mở tivi lên là thấy như có người thân trở về nhà – ấm áp, gần gũi và đầy tin cậy.
Đặc biệt, chương trình “Thay lời muốn nói” luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong suốt hành trình giảng dạy và cả những ngày tháng sau khi về hưu. Những ca từ đẹp, lời dẫn sâu sắc và không khí yêu thương bao trùm cả khán phòng khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt – vì xúc động và vì cảm ơn cuộc đời đã có một nơi để chúng ta lắng lại, yêu thương và sẻ chia.
Nhân dịp Đài Truyền hình TP.HCM tròn 50 tuổi – một dấu mốc thiêng liêng không chỉ với những người làm nghề mà còn với hàng triệu khán giả trên cả nước, anh đã chia sẻ một số hình ảnh tư liệu và kỷ niệm gắn bó với HTV mà anh đã lưu giữ được từ năm 1975 đến nay.
Đầu tiên là hình ảnh Máy quay phim 1975 - máy Sony đời cổ (không màu), thân máy to, đặt trên chân máy bằng sắt, phải chỉnh tay hoàn toàn, mỗi lần quay là phải đo sáng, bắt nét thủ công. Chiếc máy quay phim đầu tiên của HTV những năm sau ngày giải phóng, to, nặng, phải chỉnh tay bằng cơ học – nhưng nó là chứng nhân cho bao bản tin thời sự đầu tiên của thành phố hòa bình.

Hình ảnh Máy quay phim 1975
Chiếc xe đài lưu động, nơi các phóng viên HTV dấn thân đến từng ngõ hẻm, từng chiến trường sau giải phóng để đưa tin một cách kịp thời, đầy trách nhiệm. Xe màu trắng hoặc xanh, gắn biểu tượng HTV cũ, trên nóc xe có ăng-ten dài và camera gắn sẵn, phóng viên tác nghiệp ngay bên lề đường, ghi âm bằng băng cassette.
Kịch bản viết tay, giấy in thạch, máy đánh chữ cổ – từng con chữ dính mực, gạch xóa – nhưng đằng sau đó là cả một sự tận tâm và lòng yêu nghề.Trang giấy vàng ố, chữ đánh bằng máy liền nét, có chỗ gạch sửa. Một số kịch bản in bằng giấy than, lưu lại mực thẫm tím hoặc xanh.
Micro cổ – Sân khấu ca nhạc HTV những năm 80 - 90: Micro dài, đầu tròn, dây quấn vào chân. Nghệ sĩ mặc áo dài hoặc vest, đứng trước tấm phông đơn giản hoặc đèn vàng dịu nhẹ – nơi anh từng cùng học trò ngồi lại mỗi tối để lắng nghe những giai điệu đầu đời, và mơ ước về một ngày mai tươi sáng.
Chiếc TV đen trắng – Logo HTV cũ: Tivi hộp gỗ, có nút vặn lớn, hiển thị hình ảnh trắng đen mờ mờ. Logo HTV đầu tiên gồm 3 chữ màu Đỏ - Xanh – Xanh lá, đơn giản, không đổ bóng.




Một số hình ảnh được tác giả gửi về cuộc thi
Anh hy vọng bài viết và những hình ảnh này sẽ góp phần nhỏ bé để lan tỏa giá trị tinh thần và thông điệp yêu thương mà HTV đã dày công vun đắp suốt nửa thế kỷ, bên cạnh đó anh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thế hệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đạo diễn và nghệ sĩ – những người đã mang lại một HTV đầy sức sống, nhân văn và luôn đồng hành cùng nhân dân.
Email:
Mã xác nhận: