Tại TP.HCM, tinh thần hưởng ứng ngày đại lễ của dân tộc năm nay không chỉ hiện diện qua những con phố ngập tràn cờ đỏ sao vàng, mà còn lan tỏa trong từng hoạt động văn hóa, từng câu chuyện giản dị của người dân Thành phố – nơi niềm tự hào dân tộc được thắp sáng qua nhiều thế hệ.



Những ngày mùa thu tháng 8 này, tại TP.HCM, nhiều hoạt động đã được tổ chức để cùng cả nước sống lại khoảnh khắc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập
Khắp các không gian văn hóa và giải trí tại Thành phố, hoạt động vẽ nón lá, làm cờ Tổ quốc đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Những chiếc nón khoác lên màu cờ đỏ sao vàng, những lá cờ được chính tay các em nhỏ thực hiện, không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là cách gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm, những ngày lễ này còn là dịp để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc qua những triển lãm ý nghĩa.




Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" luôn được nhân dân ta khắc ghi sâu sắc
Là một sinh viên đang sinh sống tại TP.HCM, chị Lê Phan Thảo Nghi háo hức chia sẻ:
Ngụ tại phường Thông Tây Hội, bà Hoàng Khánh Vân rất vui và tự hào khi giờ đây đất nước đã giàu đẹp hơn sau 80 năm xây dựng, gìn giữ và bảo vệ nền độc lập, hòa bình của dân tộc.
Từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, không khí ngày Tết Độc lập ngập tràn, hân hoan trong từng con phố, từng mái nhà cùng niềm phấn khởi của nhân dân trong ngày Đại lễ.

Những con phố ngập tràn cờ đỏ sao vàng - đại diện cho lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đầy mãnh liệt không chỉ của người dân TP.HCM mà còn của người dân cả nước để xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường
Email:
Mã xác nhận: