Ở một góc đường gần trung tâm thương mại Estella Place (phường An Khánh, TP.HCM), chú Kim Thanh tạm dừng xe, tranh thủ ngồi nghỉ ít phút trong lúc chờ khách. Ở tuổi gần 70, chú đã gắn bó với nghề chạy xe hơn 10 năm. Ngày lễ, khi nhiều người quây quần bên gia đình hay tận hưởng kỳ nghỉ, chú vẫn đều đặn rong ruổi ngoài đường từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ tối. Đôi bàn tay rám nắng, đầy vết chai sạn vẫn bám chặt tay lái như thói quen của cả một đời mưu sinh. "Còn sức khỏe thì còn làm", chú tâm sự. Với chú, công việc không chỉ là kế sinh nhai sau những năm tháng bươn chải đủ nghề để nuôi sống gia đình, mà còn là cách để tự lo cho mình, không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Gần 70 tuổi, chú Kim Thanh vẫn miệt mài rong ruổi trên đường phố trong ngày Tết Độc lập
Dẫu biết ngày lễ đường phố vắng hơn, khách cũng ít đi, nhưng chú Thanh vẫn kiên nhẫn chạy xe. "Ít hơn ngày thường, nhưng cũng cố chạy để có thêm thu nhập lo sinh hoạt", chú nói, giọng nhẹ nhàng mà đầy quyết tâm.

Chú Kim Thanh tranh thủ ngồi nghỉ đôi phút, chờ chuyến xe tiếp theo trong ngày lễ
Còn tại Thảo Cầm Viên, nơi hàng nghìn du khách nô nức đổ về tham quan trong ngày lễ, anh Xuân Định thoăn thoắt đôi tay, khéo léo biến những quả bóng bay rực rỡ thành hình dáng quen thuộc như mèo máy Doraemon hay siêu anh hùng Spiderman. Với giá 30.000 đồng mỗi sản phẩm bong bóng, những chiếc bóng vừa mang lại thêm thu nhập cho anh mà còn thắp lên tiếng cười giòn tan của bao em nhỏ.

Những quả bóng bay rực rỡ được bàn tay khéo léo của anh Xuân Định “biến hóa” thành nhân vật quen thuộc như Spiderman, Doraemon...
Anh Định cho biết, anh đã gắn bó với nghề "chú hề" tạo hình bóng bay gần 10 năm nay. Đây chỉ là công việc tay trái, bởi nghề chính của anh là làm tự do trong lĩnh vực sự kiện và trang trí tiệc cưới. Thế nhưng, mỗi dịp lễ đến, anh vẫn chọn đi làm, phần vì muốn có thêm thu nhập, phần vì niềm vui khi mang đến tiếng cười cho trẻ nhỏ. "Ngày lễ đông vui, khách đến từ sớm, nên bán được nhiều hơn thường ngày", anh cười hiền, đôi tay vẫn thoăn thoắt với chùm bóng bay rực sắc màu.

Trẻ em thích thú khi nhận những quả bóng bay nhiều hình thù ngộ nghĩnh do anh Xuân Định tạo hình
Ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP.HCM), trong ngày lễ vắng khách, chú Trọng Dũng (43 tuổi) vẫn lặng lẽ cần mẫn với nghề sửa xe quen thuộc, công việc đã gắn bó với chú suốt hơn 7 năm qua. Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi, chú chỉ cười buồn rồi chia sẻ: chưa có gia đình riêng, hiện sống cùng ông bà, nên vẫn chọn đi làm – vừa để có thêm thu nhập, vừa để lấp đi khoảng trống trong những ngày vốn dành cho sum vầy.

Chú Trọng Dũng cùng chú chó tên Tô kiên nhẫn ngồi chờ khách trong ngày lễ vắng khách
Và giữa những náo nhiệt của thành phố, vẫn còn đó những bóng lưng, những đôi tay miệt mài lặng lẽ với công việc thường ngày. Họ là những người lao động thầm lặng, góp phần giữ nhịp sống cho đô thị ngay cả trong ngày Tết Độc lập.
Một số hình ảnh ghi nhận:


Người mua quen gọi cô bằng cái tên gần gũi “Má Hai”. Từ 6 giờ sáng, tại chợ Thị Nghè, những ly chè thơm ngọt của cô đã níu chân bao người ghé mua



Trong niềm vui chung ngày Tết độc lập, vẫn có những bóng dáng lặng lẽ mưu sinh nơi góc phố
Email:
Mã xác nhận: