Câu thơ của Chế Lan Viên dường như ôm trọn chủ đề của "Khoảnh khắc cuộc đời" tập 131. Chương trình vừa được phát sóng lúc 22g45 tối qua (13/9) trên kênh HTV9, với sự góp mặt của nhân vật khách mời Tôn Thất Minh Khôi, người sáng lập trang fanpage Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi (câu chuyện về các bậc hậu phi của lịch sử việt Nam trải qua các thời đại), hiện có hơn 61.000 lượt yêu thích và theo dõi. Được biết, Tôn Thất Minh Khôi là hậu duệ của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị Chúa Nguyễn thứ 8, ông nội của vua Gia Long, một trong những người sáng tạo nên tà áo dài cho miền Nam.
Nổi tiếng từ thời phổ thông là người học giỏi và rất am hiểu về lịch sử, cuộc đời Tôn Thất Minh Khôi trải qua rất nhiều khoảnh khắc. Nhưng điều khiến anh trở thành Minh Khôi của ngày hôm nay, có lẽ bắt nguồn từ hai khoảnh khắc lớn. Một là tình yêu với lịch sử được gieo vào lòng Minh Khôi khi anh được ông nội ở ngoài Huế chỉ cho những bài học lịch sử đầu tiên; và một là bước chuyển tình yêu và đam mê lịch sử ấy trở thành niềm đam mê lớn với văn hóa lịch sử nước nhà, nhờ khoảnh khắc đọc xong cuốn "Ngàn năm áo mũ" của học giả Trần Quang Đức.
Trong cuộc trò chuyện rất thú vị và chứa đựng rất nhiều thông tin với người dẫn chương trình Tùng Leo, Tôn Thất Minh Khôi đã "cãi" lại quan điểm của chương trình và cho rằng, có rất nhiều những người trẻ yêu thích văn hóa, lịch sử nước nhà. Đơn cử như Minh Khôi đang tham gia một cộng đồng trong đó rất nhiều rất nhiều người trẻ yêu văn hóa, yêu lịch sử và họ là những người thuộc thế hệ cuối 8X, 9X và càng ngày càng có nhiều càng bạn trẻ thế hệ 2K xuất hiện. Bởi theo Minh Khôi, lịch sử tự thân nó có một nét đẹp và sức quyến rũ rất lớn. Lịch sử không chỉ là những cuộc chiến tranh vệ quốc đầy hào hùng, mà nó còn là vẻ đẹp của kiến trúc cung đình, của những bộ trang phục... qua các thời kỳ.
Email:
Mã xác nhận: