“Tô màu vùng xa” là một trong những dự án xã hội giàu tính nhân văn, được khởi xướng và thực hiện bởi nhóm tình nguyện viên tâm huyết tại 12 ngôi trường trên cả nước. Với sứ mệnh mang sắc màu, niềm vui và tri thức đến với học sinh khó khăn, dự án nhanh chóng thu hút sự đồng hành của thầy cô, học sinh và văn nghệ sĩ từ nhiều tỉnh thành.
Hành trình mùa thứ 3
Bước sang năm 2025, dự án “Tô màu vùng xa” bước vào mùa thứ 3 với thông điệp “Vẽ nụ cười, gieo yêu thương”. Các tình nguyện viên sẽ đến với ba điểm trường tại Tây Ninh, Đồng Nai và Vĩnh Long. Tại mỗi điểm đến, những bức tường cũ kỹ sẽ được sơn sửa, làm mới bằng tranh vẽ theo chủ đề giáo dục, văn hóa, gắn liền với những địa danh nổi bật của địa phương, đồng thời khắc họa cả ước mơ của học sinh.







Những bức tường cũ kỹ được các bạn tình nguyện viên sửa, làm mới bằng tranh vẽ theo chủ đề giáo dục, văn hóa
Thầy Nguyễn Dương Phúc - Trường THCS Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng, người sáng lập dự án chia sẻ: “Tô màu vùng xa là để các em đến lớp, nhìn thấy bức tranh và nở nụ cười. Từ màu sắc, các em có thêm động lực đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và ý chí học tập”.
Nhiều bạn trẻ cũng nhiệt tình tham gia. Em Vương Hoàng Long - học sinh Trường THCS Trần Quang Khải, TP.HCM tâm sự: “Dù chưa từng học vẽ nhưng em muốn góp sức. Khi thấy các em nhỏ vui vẻ với những bức tranh, em cảm thấy rất hạnh phúc”.






Những lời tâm sự qua thư, những chuyến đi thăm hỏi, tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn mang lại cho mỗi thành viên trong chương trình những cảm xúc khó tả thành lời
Không chỉ dừng lại ở việc tô vẽ, chương trình còn đến tận nhà học sinh để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và tặng học bổng. Bà Lê Thị Song Hoài - Hiệu trưởng Trường THCS Suối Kiết nhận định: “Dự án không chỉ tạo nên bức tranh đẹp mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, kỹ năng sống, tinh thần nhân văn đến cộng đồng”.
Ước mơ gieo mầm cho tương lai
Ca sĩ - nhạc sĩ Bảo Kun, một trong những nghệ sĩ đồng hành, nhấn mạnh: “Chương trình cần được lan tỏa rộng hơn để nhiều bạn trẻ chung tay, bởi ở Việt Nam còn rất nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa đang cần sự giúp đỡ”.
Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng học sinh khó khăn, “Tô màu vùng xa” ngày càng mở rộng quy mô. Thầy Nguyễn Dương Phúc gửi gắm: “Ước mơ không tốn tiền, hãy xem ước mơ như một hạt mầm để nuôi dưỡng sự cố gắng. Một ngày nào đó, các em sẽ chạm đến đích của mình”.

Từ những gam màu giản dị, ước mơ của học trò vùng xa được khắc họa, vươn mình thành khát vọng lớn lao cho Tổ quốc
Dự án “Tô màu vùng xa” không chỉ mang đến những bức tường đầy sắc màu, mà còn gieo hy vọng và khát vọng vươn lên cho học sinh nghèo - những mầm non tương lai của đất nước.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: