Đúng 10 giờ 30 phút ngày 14/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Vĩnh Long cử hành trọng thể Lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành lễ truy điệu. Ảnh: MẠNH THẮNG
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã đọc điếu văn, nêu bật những công lao, cống hiến của Đại tướng Lê Văn Dũng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Ảnh: MẠNH THẮNG
Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25-12-1945; quê quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Các đoàn đại biểu đến viếng tang và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Lê Văn Dũng tại lễ truy điệu. Ảnh: MẠNH THẮNG
Người thân tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: MẠNH THẮNG
Với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản. Trong chiến đấu, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết đoán. Trong công tác, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy tầm tư duy chiến lược, có bản lĩnh sáng tạo, có thực tiễn phong phú.
Với lối sống gần gũi, gắn bó, tình nghĩa với bộ đội và nhân dân, Đại tướng được đồng chí, đồng đội tin cậy, mến phục, trân trọng. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. Trọn cả cuộc đời của đồng chí gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghi lễ di quan linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: MẠNH THẮNG
Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và gia quyến; để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè. Từ đây, gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông hết mực yêu thương, kính trọng. Đảng, Nhà nước, Quân đội mất đi một người đảng viên tận tụy, trung thành.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức đưa linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng ra cỗ linh xa. Ảnh: MẠNH THẮNG
"Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để đưa tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Lễ tang.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi đến toàn thể gia quyến Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng lời chia buồn sâu sắc. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng.
Linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng được đưa lên cỗ linh xa. Ảnh: MẠNH THẮNG
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: MẠNH THẮNG
Sau lễ truy điệu, cỗ linh xa đưa linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng rời Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, về quê nhà tại tỉnh Vĩnh Long. Lễ an táng diễn ra chiều cùng ngày tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.
Email:
Mã xác nhận: