Tại thị trấn ven biển Portoroz, Slovenia, hơn 200 người trong những bộ trang phục rực rỡ đã cùng nhau lao mình xuống nước Adriatic. Đây là năm thứ 20 truyền thống này được duy trì. Dù nhiệt độ nước chỉ ở mức 13 độ C, nhưng hàng trăm người đến từ khắp các nước như Áo, Anh, Slovakia không hề ngần ngại. Sự kiện không chỉ là một thử thách lòng can đảm mà còn là một lễ hội thực sự.
Không tắm nước như ở Slovenia, nhưng ở con sông Tiber tại thủ đô Roma của nước Ý, nhiều người đã lào mình xuống làn nước dưới cây cầu Cavour để chào đón một năm mới. Nhiệt độ mùa đông giá rét không làm nản lòng những người tham gia lễ hội nhảy cầu như Simone Carabella, Valerio Schirra và Marco Fois. Họ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông tụ tập dọc hai bên bờ sông để theo dõi sự kiện.
Hoạt động nhảy cầu xuống sông Tiber hàng năm đã được tổ chức vào ngày đầu năm mới từ năm 1946. Năm nay, ngoài những gương mặt quen thuộc tham gia nhảy cầu, còn có ba người ngẫu hứng cùng thực hiện chung màn nhảy từ cây cầu nằm ở trung tâm thủ đô nước Ý.
Email:
Mã xác nhận: