Câu chuyện của em Nguyễn Quốc Thái (2010), học sinh lớp 9 trường THCS Giục Tượng, xã Châu Thành, tỉnh An Giang khiến nhiều khán giả xúc động bởi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bỏ đi khi Thái mới hơn năm tháng tuổi, em lớn lên trong vòng tay của bà nội – bà Đặng Hồng Hạnh (1946) và cha là anh Nguyễn Quốc Hùng (1978).
Biến cố ập đến cách đây một năm, khi anh Hùng bị tai biến xuất huyết não và rơi vào tình trạng gần như sống thực vật. Hiện anh chỉ có thể nghe hiểu, không nói chuyện hay tự sinh hoạt được, phải ngồi xe lăn mọi lúc. Từ đó, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của người mẹ già gần 80 tuổi.
Bà Hạnh làm nghề bó chổi thuê, nhưng vì vừa phải chăm sóc con trai nên mỗi ngày chỉ làm được một cây chổi, bán với giá 30.000 – 35.000 đồng. Toàn bộ chi phí thuốc men, ăn uống và sinh hoạt của ba người đều dựa vào số tiền ít ỏi ấy cùng sự giúp đỡ của bà con hàng xóm.





Bà nội của em Quốc Thái một mình nuôi con bệnh, cháu thơ
Dù tuổi cao sức yếu, bà của Quốc Thái vẫn gắng gượng làm thêm mọi việc trong khả năng như: nhặt ve chai, phơi cơm khô bán lấy tiền mua thức ăn. Bà chỉ mong có chút vốn để nuôi vài con gà, con vịt sau nhà nhằm cải thiện cuộc sống.
Với Quốc Thái, hành trình đến trường mỗi ngày là trên chiếc xe đạp cũ đã hơn năm năm tuổi. Dù yên xe rách, bánh xe thường xuyên hỏng, em vẫn gìn giữ cẩn thận vì đó là tài sản quý giá nhất của mình. Sau giờ học, Thái phụ bà nấu ăn, đi mò cua, bắt ốc, chăm sóc cha, đỡ cha tập đi, cố gắng san sẻ bớt vất vả cho bà.




Em Quốc Thái phụ giúp bà nội mò cua, bắt ốc, chăm sóc cha
Bữa cơm của gia đình thường đạm bạc, có khi chỉ là cháo trắng với ít bột ngọt. Dù thiếu vắng tình mẹ, Quốc Thái vẫn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học và hiểu chuyện. Em từng mong được gặp mẹ một lần, nhưng chưa bao giờ oán trách, chỉ buồn vì chưa cảm nhận được tình thương mẫu tử. Giờ đây, điều em ước mong nhất là cha sớm hồi phục và bà luôn mạnh khỏe để gia đình bớt khổ.
MC Đại Nghĩa không giấu được xúc động khi lắng nghe câu chuyện. Anh xót xa trước hình ảnh người bà gần 80 tuổi vẫn là trụ cột của gia đình, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và lòng hiếu thảo của Quốc Thái.



Các nghệ sĩ trò chuyện cùng gia đình em Quốc Thái
Diễn viên Lê Hạ Anh bật khóc nức nở, ôm chầm lấy bà Hạnh vì thương cảm trước sự hy sinh và kiên cường của người phụ nữ tuổi gần 80. "Bà nuôi con, rồi nuôi cháu quá vất vả. Bà quá vĩ đại. Con thương bà quá", cô nghẹn ngào nói, liên tục lau nước mắt và động viên bà giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho hai cha con em Quốc Thái.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: