Đón Tết xa gia đình, những ngày đầu năm mới ở đơn vị không chỉ là những giờ huấn luyện, sinh hoạt kỷ luật, mà còn là những buổi giao lưu, tập luyện thể dục thể thao, nơi tình đồng đội ấm áp trở thành điểm tựa để các anh thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 là lực lượng nòng cốt của Cảnh sát biển Việt Nam, được giao nhiệm vụ quản lý, tuần tra và bảo vệ vùng biển từ Cù Lao Xanh (Gia Lai) tới bờ Bắc cửa Định An (Vĩnh Long). Tại đây, những ngày qua, không khí đón năm mới diễn ra theo 1 cách đặc biệt. Không pháo hoa, không náo nhiệt, thay vào đó là nhịp sinh hoạt kỷ luật, và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm nào.
Xa nhà những ngày lễ Tết, nỗi nhớ gia đình là điều không tránh khỏi, nhất là với những cán bộ chiến sĩ trẻ. Chính tình đồng chí, đồng đội được vun đắp qua từng ngày huấn luyện, tôi luyện giữa muôn trùng sóng gió đã trở thành điểm tựa tinh thần bền chặt. Trong những ngày đầu năm mới, những buổi giao lưu, rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục gắn kết các cán bộ, chiến sĩ, tiếp thêm sức mạnh để các anh vững vàng nơi tuyến đầu.
Email:
Mã xác nhận: