
Hàng hóa được chất đống, chờ tối nay lên xe chở ra miền Bắc để kịp thời cứu trợ bà con
Tình người Sài Gòn trong những chuyến xe yêu thương
Chiều tối 9/10, bên trong khu nhà trọ mang tên “Sài Gòn bao dung” (phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh), không gian gần như chật kín bởi hàng hóa quyên góp. Bên ngoài, dù mưa và kẹt xe, từng chuyến xe vẫn liên tục chở mì, sữa, gạo, bỉm… đến tập kết, chuẩn bị lên đường ra miền Bắc.
Từ ngày 2/10, nhóm tình nguyện tại đây bắt đầu kêu gọi hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Khi bão Matmo tiếp tục gây thiệt hại ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, nhóm quyết định chia hàng cứu trợ để kịp thời gửi yêu thương đến nhiều địa phương hơn.

Ngày 8 và 9/10, số lượng hàng hóa đổ về đông đến mức các tình nguyện viên "đếm không kịp thở"
Người trao quà trở thành tình nguyện viên
Nhiều người dân mang hàng hóa đến trao tặng rồi ở lại phụ bốc vác, phân loại. Đặng Ngọc Minh Châu (24 tuổi, huyện Bình Chánh) kể: “Tôi mang mấy thùng mì và nước suối tới, thấy thiếu người làm nên xin nghỉ làm để phụ chia hàng. Dù vất vả nhưng vui vì được góp sức nhỏ bé cho bà con vùng lũ”.

Số lượng hàng hóa quá nhiều trong một gian nhà
Tương tự, Bùi Hoàng Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Văn Lang – cũng trở thành tình nguyện viên “bất ngờ” khi thấy không khí nhiệt tình tại điểm tập kết. “Chỉ sau một ngày, tôi quen rất nhiều bạn mới, ai cũng đầy năng lượng và lòng thương người”, Hân chia sẻ.
Tình nguyện vì lòng biết ơn
Bà Bùi Thị Khánh (69 tuổi), sống tại khu nhà trọ, xúc động nói: “Sài Gòn đã bao dung với tôi, giờ tôi muốn góp lại chút công sức. Tôi phụ xếp hàng, nghe điện thoại nhận quà. Mắt kém nhưng vẫn cố vì thương bà con ngoài Bắc”.
Không chỉ người già, nhiều gia đình trẻ cũng cùng nhau đóng góp. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (30 tuổi) mang sữa và bánh đến tặng, tâm sự: “Tôi muốn con mình thấy rằng giúp người khác là niềm vui. Món quà nhỏ thôi nhưng chứa đựng cả tấm lòng”.
Từ gian nhà nhỏ đến hành trình trăm tấn hàng cứu trợ
Anh Nguyễn Đắc Quý, Trưởng nhóm điều phối Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết cho biết chỉ trong vài ngày, hàng hóa đã chất đầy 5 gian nhà. Khi thuê thêm mặt bằng của hàng xóm, họ được miễn phí tiền thuê vì ai cũng muốn chung tay cho miền Bắc.

Nhiều người lao động xin nghỉ làm để góp yêu thương cho bà con miền Bắc
“Đến tối 9/10, chúng tôi đã chuẩn bị hơn 100 tấn hàng gồm sữa, mì, bỉm, gạo… chia đều trên 5 chuyến xe. Hàng sẽ được đưa đến các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ”, anh Quý nói.
Lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Dù mưa lớn, kẹt xe hay đêm khuya, tinh thần sẻ chia của người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn không ngơi nghỉ. Có người chỉ kịp gửi thùng sữa rồi đi làm, có người dành cả ngày bốc hàng, phân loại. Tất cả cùng chung một ước mong: “Bắc – Trung – Nam đều là anh em một nhà. Miền Bắc ơi, cố lên!”.
Nguồn: Tuổi Trẻ Online
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: