Để tiếp tục hành trình, Ngô Kiến Huy và Hoàng Yến Chibi đã được bổ sung năng lượng bằng những món đặc sản của Côn Đảo tươi ngon, hấp dẫn mang hơi thở của biển đảo như gỏi sò điệp, cá mú đỏ, cá rạn, tôm mũ ni…
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi về cội nguồn chính là chuồng cọp Pháp – nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” với hình thức giam cầm dã man bậc nhất thời bấy giờ. Đến nửa khuya, Ngô Kiến Huy cùng Hoàng Yến Chibi còn đến thăm nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước.

Ngoài thăm viếng những địa điểm mang tính lịch sử, tâm linh, Ngô Kiến Huy và Hoàng Yến Chibi còn đến khám phá chợ Côn Đảo. Thể theo lời yêu cầu của bà con, cả hai còn ngẫu hứng song ca múa hát cùng người dân chợ Côn Đảo cực kỳ duyên dáng khiến cả khu chợ sôi động, tấp nập hơn hẳn.
Email:
Mã xác nhận: