Đây không chỉ là ngày để tôn vinh những người phụ nữ có công lao với đất nước, mà còn là ngày dành cho tất cả những người phụ nữ xung quanh chúng ta, có thể là người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang, người chị dịu hiền, người em gái đáng yêu hay người bạn thân thiết... Mỗi người phụ nữ đều mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quý giá.
Bạn Bảo Ngọc - Sinh viên đang sinh sống tại TP.HCM
Bạn Bảo Ngọc - Sinh viên đang sinh sống tại TP.HCM chia sẻ: "Đối với mình thì ngày 8/3 chắc chắn là một ngày để tôn vinh những người phụ nữ có công lao với đất nước và xã hội. Và đặc biệt hơn nữa là tôn vinh những người phụ nữ xung quanh mình có thể là người thân trong gia đình mình. Ví dụ như là tôn vinh bà và mẹ của mình."
Trước đây, 8/3 có thể chỉ được nhớ đến như một ngày lễ mang tính hình thức. Nhưng giờ đây, khi xã hội ngày càng phát triển, sự quan tâm và tôn trọng dành cho phụ nữ cũng được nâng cao.
Em học sinh Phạm Thanh Thảo đang sống tại TP.HCM, chia sẻ: "Hồi trước thì mọi người sẽ ít người quan tâm và chúc mừng vào ngày này. Còn giờ thì mọi người quan tâm nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Vào ngày này thì gia đình em thường tổ chức cho những người phụ nữ trong nhà một món quà hay là tặng cho nhau lời yêu thương."
Cô Trịnh Ngọc Phát đang sinh sống tại Bình Chánh, TP.HCM
Ngày 8/3 ngày nay đã trở thành một ngày lễ thực sự ý nghĩa, một ngày để mọi người thể hiện tình cảm chân thành đối với những người phụ nữ xung quanh mình. Có thể là một bữa tối ấm cúng bên gia đình, một chuyến đi chơi xa, hay đơn giản chỉ là những lời chúc chân thành, những cái ôm ấm áp.
Hãy dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và thể hiện tình cảm với những người phụ nữ mà bạn yêu quý. Hãy để ngày 8/3 trở thành một ngày thật sự ý nghĩa, một ngày để tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của phái đẹp trong cuộc sống này.
Email:
Mã xác nhận: