Bạn đã bao giờ như thế này chưa? Ngồi vào bàn, quyết tâm làm việc, nhưng chỉ vài phút sau, tâm trí đã trôi dạt đi đâu mất. Đang tập trung suy nghĩ về bài thuyết trình, bỗng nhớ ra phải mua sữa, rồi đột nhiên tự hỏi: "Ủa, người ngoài hành tinh có thật không ta?"
Cả ngày trì hoãn, nhưng đến sát deadline, não bộ đột nhiên bật chế độ siêu nhân, làm việc điên cuồng như chưa từng trì hoãn trước đó. Nếu thấy mình trong đó, rất có thể bạn đang vận hành trên một "hệ điều hành" đặc biệt – Chaos Brain. Là cách mô tả hoạt động của bộ não theo kiểu "hỗn loạn nhưng đầy sáng tạo", còn được gọi là ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý).
.webp)
Email:
Mã xác nhận: