
Khi mới về làm dâu, Phương Anh từng lo sợ mẹ chồng là người khó tính. Tuy nhiên, sau bốn năm chung sống, cô nhận ra bà Thủy là người vô cùng hiền lành, dễ tính và giàu tình cảm. Hai mẹ con không chỉ là người thân mà còn là những người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tình cảm này sâu đậm đến mức bà Thủy từng bộc bạch rằng bà thương con dâu hơn cả con trai ruột, bởi bà cảm thấy Phương Anh là người thiệt thòi khi phải xa gia đình để về làm dâu.

Một điểm đặc biệt trong mối quan hệ này là vai trò của Phương Anh trong gia đình. Cô không chỉ chu đáo, quan tâm mua sắm quần áo và những món quà nhỏ cho mẹ chồng vào các dịp lễ, mà còn trở thành cầu nối hòa giải mỗi khi chồng và mẹ có những bất đồng. Sự khéo léo và tình yêu thương chân thành của cô đã giúp giữ gìn hòa khí, làm cho không khí gia đình luôn đầm ấm.

Trong chương trình, Phương Anh cũng xúc động chia sẻ về người cha chồng đã khuất, một nghệ sĩ cải lương tài hoa. Cô bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa có cơ hội gặp ông, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cô đến từng thành viên trong gia đình, kể cả những người đã không còn nữa.

Kết thúc câu chuyện, Phương Anh mong muốn mẹ chồng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, tận hưởng cuộc sống. Đáp lại tấm lòng ấy, bà Thủy nở nụ cười mãn nguyện, khẳng định bà đã rất hạnh phúc và không còn mong ước gì hơn khi có được một người con dâu hiền thảo, một người con trai ngoan. Cái ôm siết chặt giữa hai mẹ con ở cuối chương trình đã trở thành một khoảnh khắc ý nghĩa, minh chứng cho một tình cảm gia đình bền chặt, xuất phát từ sự thấu hiểu và yêu thương.
Mẹ chồng nàng dâu - 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên HTV7.
Email:
Mã xác nhận: