


Những tiếng đàn guitar, vi-ô-lông, sáo và trống,... vang lên trong một ngày cuối tuần ở Al Zawaida, miền Trung Gaza
Xung quanh là những chiếc lều tạm bợ - nơi mà người Palestine ở Gaza nương náu sau hơn 2 năm xung đột với Israel.
Hướng dẫn các em là giảng viên đến từ Nhạc viện Quốc gia Edward Said của Palestine.
Anh Ismael Daoud - Người hướng dẫn chia sẻ rằng: "Âm nhạc là món ăn tinh thần, giúp chữa lành và cải thiện tâm trạng con người tốt hơn. Chúng tôi hy vọng có thể giúp trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc cho biết, có hàng ngàn trẻ em ở Gaza bị sang chấn tâm lý do chiến tranh
Chị Hiba Anan - Người học nhạc cụ hào hứng chia sẻ: "Tôi yêu âm nhạc và tận hưởng không khí vui vẻ khi mọi người quây quần và đàn hát. Tôi cảm thấy hạnh phúc".
Dù còn ít ỏi, nhưng lớp học nhạc cụ này vẫn là minh chứng cho khát vọng sống và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn của người dân Dải Gaza.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: