Segev Kalfon là một trong 20 con tin được trả tự do vào tháng 10 vừa qua nhờ các nỗ lực ngoại giao quốc tế. Mới đây, anh đã quyết định công khai câu chuyện sinh tồn của mình với hy vọng tiếng nói của một nhân chứng sống sẽ góp phần làm sáng tỏ những góc khuất của cuộc xung đột.
Cuộc sống ở "nơi thấp kém nhất"
Nhớ lại quãng thời gian bị giam giữ, Kalfon mô tả đó là trải nghiệm tồi tệ nhất về sự mất tự do của con người.


Segev Kalfon - 1 trong 20 con tin được trả tự do vào tháng 10 nhờ nỗ lực ngoại giao quốc tế
"Tôi đã ở nơi thấp kém nhất mà một con người có thể chạm tới trước cái chết. Tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì, từ việc khi nào được tắm, ăn gì, hay được ăn bao nhiêu", Kalfon chia sẻ về những ngày tháng sống trong chế độ sinh tồn khắc nghiệt.
Cuộc chiến trong tâm hồn
Khi cơ thể thoát khỏi sự kìm kẹp vật lý cũng là lúc những chấn thương tâm lý bị dồn nén suốt 2 năm qua bắt đầu bùng phát. Đối với chàng trai trẻ, sự tự do về thể xác chưa đồng nghĩa với sự giải thoát về tinh thần.
Kalfon bộc bạch: "Chiến tranh ở Gaza đã kết thúc, nhưng cuộc chiến trong tâm hồn tôi giờ mới trỗi dậy. Tôi đang phải đối mặt với những ý nghĩ vô cùng khó khăn để xử lý".
Kalfon coi việc chia sẻ quá khứ đau thương của mình là một nhiệm vụ quan trọng. Anh hy vọng câu chuyện cá nhân sẽ trở thành bằng chứng xác thực trước các luồng thông tin trái chiều về những sự kiện đã diễn ra trong suốt thời gian qua.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trênh kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: