Người dân thành tâm hướng về cha mẹ
Ghi nhận tại nhiều ngôi chùa ở TP.HCM, không khí lễ Vu Lan diễn ra trang nghiêm, đông đảo Phật tử và người dân đến dâng hương, cúng dường, cầu an, cầu siêu hay phóng sinh. Dù mỗi người chọn một cách khác nhau, nhưng tất cả đều chung một niềm mong ước: sức khỏe, bình an cho cha mẹ và người thân.



Người dân thành kính dâng hương, lễ Phật trong ngày Vu Lan để tưởng nhớ công ơn sinh thành và cầu nguyện bình an cho gia đình
Chị Sằn Nguyễn Như Ý (phường Thảo Điền, TP.HCM) chia sẻ: “Em đến chùa để cầu phúc cũng như may mắn bình an cho ba mẹ, mong ba mẹ em sẽ thật nhiều sức khỏe và thành công”.
Còn chị Huỳnh Thị Hoàng Yến (phường Đức Nhuận, TP.HCM) xúc động: “Mình hạnh phúc vì vẫn được cài bông hồng trên ngực, nghĩa là mình còn mẹ. Mình mong mọi người hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể”.
Với chị Lê Ngọc Khánh Linh (phường Bình Trưng, TP.HCM), báo hiếu không chỉ dừng lại ở ngày Vu Lan: “Không chỉ lễ Vu Lan hay 8/3, mà ngay cả ngày thường, mỗi người con cũng cần nhớ đến công ơn sinh thành. Với em, học giỏi và sống có ích chính là cách báo hiếu thiết thực nhất”.
Theo Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, truyền thống hiếu hạnh đã được Đức Phật nhắc nhở từ hơn 2.600 năm trước qua câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên báo hiếu. Ngài nhấn mạnh: “Con người phải nhớ bốn trọng ân: ơn cha mẹ sinh thành, ơn Tam Bảo, ơn Quốc ân Quốc vương – lãnh đạo giữ gìn đất nước yên bình, và ơn đồng bào vạn loại cùng chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống”.
Không chỉ dừng lại ở nghi lễ, mùa Vu Lan còn là dịp triển khai nhiều hoạt động nhân văn. Tại chùa Minh Đạo (TP.HCM), Đại đức Thích Minh Ân cho biết: “Ngoài các nghi lễ truyền thống, nhà chùa đã đến thăm và trao quà cho các cụ tại Viện dưỡng lão Thị Nghè. Lễ Vu Lan không chỉ của Phật giáo mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tình người, gắn kết cộng đồng bằng tinh thần báo hiếu”.

Hoạt động trao quà từ thiện mùa Vu Lan lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết tình người và sẻ chia yêu thương
Giữa nhịp sống gấp gáp, giá trị đạo hiếu càng trở nên quan trọng. Lễ Vu Lan không chỉ là khoảnh khắc để con người hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà còn là lời nhắc nhở gìn giữ đạo lý truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia.
Đó cũng chính là cách để mỗi người Việt hôm nay và mai sau tiếp tục khắc sâu lời dạy của cha ông: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: