"Mưa đỏ" – Điện ảnh và thông điệp tri ân lịch sử
Vừa ra mắt khán giả ngày 22/8, bộ phim điện ảnh Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân được xem là tác phẩm tri ân gửi đến anh linh những người đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình. Bộ phim còn là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phim Mưa đỏ – tác phẩm điện ảnh của Điện ảnh Quân đội nhân dân ra mắt nhân dịp Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, đạo diễn phim Mưa đỏ, chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng tái hiện hình ảnh về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cũng như trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1972. Nhân vật trong phim là đại diện cho những người lính Thành cổ, có cả sự ngây ngô, sợ hãi, nhưng cũng đầy kiên cường, dũng cảm và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng."




Poster giới thiệu các góc nhìn quân sự, chính trị, ngoại giao trong bộ phim Mưa đỏ
Sân khấu kịch thắp lửa ký ức dân công hỏa tuyến
Không chỉ điện ảnh, sân khấu kịch cũng mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm ý nghĩa. Vở Cánh đồng rực lửa của Sân khấu kịch Quốc Thảo tái hiện câu chuyện bi tráng về sự hy sinh của dân công hỏa tuyến ở xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh trước đây) hơn 50 năm trước. Những chàng trai, cô gái dân công hăng hái ra trận với khát vọng sớm giành thắng lợi, mang hòa bình trở về trên mảnh đất nghèo.



Vở "Cánh đồng rực lửa" tái hiện sự hy sinh bi tráng của dân công hỏa tuyến
Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu cho biết: "Cánh đồng rực lửa là câu chuyện xúc động về sự cống hiến, hy sinh của thế hệ trẻ dân công hỏa tuyến, những người đã dành trọn tuổi xuân để giành độc lập cho Tổ quốc. Đặc biệt, khi vở diễn được thể hiện trong không khí cả nước hướng về ngày lễ trọng đại, từng diễn viên đều rất xúc động và nỗ lực hoàn thành vai diễn của mình."
Nghệ sĩ Quốc Thảo - Giám đốc Sân khấu kịch Quốc Thảo, cho rằng đây vừa là cơ hội để tri ân các anh hùng, liệt sĩ, vừa là cầu nối giúp khán giả sống lại những tháng ngày lịch sử; từ góc nhìn nghệ thuật, mỗi người sẽ thêm hiểu và thêm yêu quê hương, đất nước.
Mỹ thuật khắc họa chân dung Bác, lan tỏa tình yêu nước
Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" đang thu hút đông đảo công chúng. Triển lãm giới thiệu hơn 80 tác phẩm hội họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều tranh cổ động gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại. Đặc biệt, hoạt động in tranh trên khuôn gỗ mang đến trải nghiệm trực quan cho người dân, nhất là trẻ nhỏ.

Các em nhỏ trải nghiệm in tranh chân dung Bác Hồ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM
Chị Nguyễn Thu Quyên (ngụ phường Trường Thọ, TP.HCM) cho biết các con của chị được xem tranh, tự tay in tranh và mang về một bức chân dung Bác Hồ; chị đánh giá đây là hoạt động thiết thực, trực quan, giúp các em hiểu rõ hơn về những sự kiện trọng đại của dân tộc.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nhấn mạnh: "Đây là niềm vinh dự của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khi được giới thiệu đến công chúng trong những ngày đặc biệt này. Cuộc đời giản dị và sự cống hiến vĩ đại của Bác chính là nguồn cảm hứng để các họa sĩ gửi gắm tình cảm, sự trân trọng của mình. Những cảm xúc ấy đã được thể hiện rõ trong triển lãm hôm nay."

Tác phẩm mỹ thuật khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thiếu nhi
Mỗi loại hình nghệ thuật, với nỗ lực riêng, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn khẳng định sức sống của văn hóa – nghệ thuật TP.HCM, hòa nhịp cùng cả nước hướng về Tổ quốc.
Email:
Mã xác nhận: