
Những “bông hồng thép” rèn quân trên thao trường A80
Thử thách khắc nghiệt trên thao trường
Là một trong 9 khối nữ tham gia diễu binh, diễu hành, khối nữ chiến sĩ biệt động gắn liền với hình tượng táo bạo, mưu trí trong nghệ thuật quân sự. Tuy nhiên, để có những bước đi vững vàng trong ngày hội lớn, các nữ chiến sĩ phải mang trên mình gần 10kg trang bị, gồm mũ, áo giáp, súng và giày quân phục.
Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Thùy chia sẻ: “Nhiều chị em bị say nắng, choáng váng nhưng chúng em vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Nghị lực của những “bông hồng thép”
Không ít nữ chiến sĩ đã có gia đình, con nhỏ nhưng vẫn gác lại trách nhiệm riêng để tập trung rèn luyện. Thượng úy Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Mặc dù sức khỏe còn hạn chế, tôi vẫn tự rèn thêm bằng cách chạy bộ, nhảy cóc, để có thể đứng trong hàng ngũ với niềm tự hào lớn nhất".

Khối nữ chiến sĩ biệt động miệt mài luyện tập trên thao trường A80, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành
Tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường chính là sức mạnh giúp khối nữ chiến sĩ biệt động duy trì phong độ. Thiếu tá Vũ Công Trung, giáo viên huấn luyện, đánh giá: “Tinh thần của các đồng chí trong khối rất tốt, ai cũng quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành".
Ý chí kiên cường của các nữ chiễn sĩ trong từng bước quân hành
Dù tập luyện dưới cái nắng bỏng rát, những phút nghỉ ngơi vẫn rộn vang tiếng ca hào sảng. Đó là khi tình đồng đội, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được bồi đắp, tiếp thêm nghị lực để “bông hồng thép” phương Nam tỏa sáng trên đường diễu binh trong ngày Quốc khánh trọng đại.

Những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trên thao trường A80 của các nữ chiến sĩ
Email:
Mã xác nhận: