TP.HCM đã về đích sớm trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, khẳng định vai trò tiên phong của "Thành phố nghĩa tình". Với hơn 800 căn nhà được hoàn thành cùng nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ, TP.HCM đã chứng minh sự phát triển luôn song hành cùng lòng nhân ái, giúp hàng nghìn người dân có cuộc sống an cư, lạc nghiệp.
Bắt đầu từ một chính sách nhân văn của Chính phủ, TP.HCM đã nhanh chóng khẳng định vai trò dẫn đầu trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố đã về đích sớm hơn vài tháng so với thời hạn 31/10 theo yêu cầu của Thủ tướng. Đây là minh chứng rõ nét cho một chính quyền năng động nhưng không quên chăm lo từng phận người, từng gia đình.
Tính đến tháng 6/2025, TP.HCM đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa toàn bộ 726 căn nhà, đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí hơn 49,5 tỷ đồng. Cùng lúc đó, Thành phố còn chủ động vận động thêm nguồn lực để xây mới, sửa chữa thêm 899 căn khác, với tổng kinh phí hơn 44,8 tỷ đồng. Đặc biệt, để thể hiện nghĩa tình với cả nước, TP.HCM còn hỗ trợ các địa phương khác xoá nhà tạm, nhà dột nát với tổng cộng hơn 299 tỷ đồng.
Ông Phan Hồng Ân cũng chia sẻ: "Cơ sở pháp lí để thực hiện những chương trình xây mới và sửa chữa các nhà tạm, nhà dột nát là Nghị quyết Đại hội Đảng của TP.HCM cũng như là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Chúng tôi căn cứ vào đó để thực hiện một cách đồng bộ và theo đúng quy định. Những nguồn lực huy động từ ngân sách, xã hội, và nhân dân đóng góp thì trước tiên sẽ được dùng để đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là quan tâm đến những người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và những người yếu thế để Thành phố của chúng ta trở thành 'Thành phố nghĩa tình', chăm lo và xoá được nhà dột nát, nhà trên kênh rạch cho người dân".
Sự nỗ lực của các cấp, chính quyền, ban ngành của Thành phố đã góp phần giúp chiến dịch xoá nhà dột nát tại TP.HCM thành công
Mái nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nơi những người khó khăn tìm thấy động lực vươn lên. Giờ đây, giấc ngủ của họ đã không còn canh cánh nỗi lo.
Bà Đào Thị Liễu ở phường Bình Tiên, TP.HCM, chia sẻ: "Nhà ngập và thấp. Có cái mái che bị hư, nên tối ngủ cũng lo lắng và hồi hộp lắm". Giờ đây, nỗi lo đó đã không còn.
Một hộ dân khác được hỗ trợ, bà Trịnh Thị Ánh cho biết: "Trước đây, tình trạng nâng đường thì nhà cũng lõm sâu xuống, mỗi lần mưa là ngập. Được chính quyền địa phương quan tâm thì đến nay nhà cửa cũng đã ổn. Rất là vui. Mừng không biết nói như thế nào nữa".
Nhà của chị Chiêm Hồng Lợi trước và sau khi được chính quyền hỗ trợ sửa chữa
Chị Chiêm Lợi Hồng xúc động: "Nhà tôi hồi đó sụp sệ lắm. Nước thì ngập, mưa thì dột. Mưa là không có chỗ ngủ luôn, thức hết trơn. Rồi sau khi được Ủy ban phường, MTTQ hỗ trợ sửa được nhà thì rất là mừng luôn. Nên giờ mới được ngủ nhà gạch, chứ hồi xưa ở nhà đất xi măng thôi".
Về đích sớm trong phong trào xóa nhà tạm, TP.HCM không chỉ khẳng định vị thế tiên phong, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: phát triển phải gắn với nghĩa tình. Chính nghĩa tình ấy đã biến những ước mơ nhỏ bé thành hiện thực, để người dân có thể bắt đầu hành trình an cư, lạc nghiệp và phát triển trong một thành phố đáng sống.
Cuộc sống mưu sinh vất vả từ việc bán vé số của vợ chồng ông Phạm Văn Thìn ở phường Bình Hòa chỉ đủ lo 3 bữa ăn. Căn nhà tình thương xuống cấp nhưng ông bà không có khả năng sửa chữa. Nhờ chương trình, gia đình ông được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây lại căn nhà mới. Ông Thìn xúc động nói: "Được cái căn nhà mới này thì quá là mừng. Từ nay là phải cố gắng ổn định để gìn giữ cái nhà, để sau này tới đời con, đời cháu mình nó sẽ hưởng được những cái mà phường, xã, nhà nước đã cấp cho".
Nhiều hộ gia đình đã yên tâm làm việc hơn sau khi được xây, sửa nhà
Trong căn nhà ấm nồng mùi sơn mới, dù đơn sơ nhưng đong đầy niềm tin và hy vọng của gia đình chị Ngô Ngọc Thu. Giờ đây, khoản tiền chắt chiu trước đây để sửa nhà đã có thể dành cho việc học của các con.
TP.HCM sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ mà còn khắc họa rõ nét tinh thần nhân ái của một đô thị hiện đại. Từ những mái ấm mới dựng lên, người dân có thêm niềm tin và điểm tựa để ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng một thành phố ấm áp, văn minh và đáng tự hào.
Ẩn sau những mái nhà kiên cố là biết bao bàn tay lặng lẽ góp công. Trong từng ngôi nhà không chỉ có những viên gạch, mà còn chất chứa muôn vàn yêu thương, gửi gắm tâm huyết của chính quyền và chạm đến trái tim của cộng đồng.
Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, TP.HCM tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, khẳng định sức mạnh của tinh thần gắn kết cộng đồng. Sự chung tay ấy đến từ nhiều phía: doanh nghiệp đóng góp lợi nhuận, mạnh thường quân lặng lẽ sẻ chia, và cả những người dân giản dị góp sức bằng một ngày công.
Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết: "Khi mà tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khó khăn được nhận những căn nhà mới khang trang hơn, nó đã trở thành động lực cho mỗi cán bộ, công chức ngành ngân hàng Thành phố. Từ đó tiếp tục vận động đóng góp số tiền hơn 10 tỉ đồng, và chúng tôi sẽ tiếp tục xây những căn nhà tình thương, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn TP.HCM".
Ngoài ra, giải chạy "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" thu hút hơn 10.000 vận động viên đã tiếp nhận sự ủng hộ hơn 28 tỷ đồng. Chị Lê Thu Hà, một vận động viên tham gia, cho biết: "Mình tham gia bởi vì nó mang nhiều ý nghĩa nhân văn đối với con người. Vì vậy chúng em muốn chung tay góp sức để đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo".
Nhiều doanh nghiệp cũng đã chung tay cùng xã hội để xoá nhà tạm, nhà dột nát
Mỗi một nụ cười, một ánh mắt rạng rỡ của người dân trong những căn nhà mới chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho một chiến dịch đầy ý nghĩa. Những mái nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự sẻ chia và một tương lai tốt đẹp hơn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực kiến tạo.
Email:
Mã xác nhận: