Hành trình gieo sáng giữa bóng tối
Mỗi bước đi, mỗi ngày đến trường của các em học sinh khiếm thị là một nỗ lực phi thường. Đối với các em, hành trình đến với tri thức không chỉ là việc học chữ, mà còn là hành trình vượt lên giới hạn của bản thân. Đồng hành cùng các em suốt nhiều năm qua, chương trình học bổng Ánh Sen đã trở thành người bạn thân thiết, mang lại niềm tin và động lực để các em vững vàng bước tiếp.


Những tiết mục văn nghệ của học sinh khiếm thị - nơi ánh sáng nghị lực xua tan bóng tối khiếm khuyết
25 năm lan tỏa yêu thương và nghị lực sống
Không chỉ là món quà vật chất, học bổng Ánh Sen còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các em học sinh khiếm thị.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: "Đây không chỉ là món quà hỗ trợ vật chất mà còn là động lực để các em phấn đấu vượt qua nghịch cảnh, trở thành người có ích cho xã hội".
Ông Trần Anh Khôi - Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương, chia sẻ: "Bên cạnh việc hỗ trợ học bổng, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động giúp các em hòa nhập cộng đồng".

Ông Trần Anh Khôi - Giám đốc Thư viện Sách nói Hướng Dương
Hạt giống yêu thương được gieo mãi
Sau 25 năm, chương trình Ánh Sen đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng, đồng hành cùng biết bao mảnh đời vượt khó. Mỗi phần quà, mỗi vòng tay trao đi là một hạt giống yêu thương, gieo vào lòng các em niềm tin và nghị lực. Để rồi, giữa bóng tối, các em không chỉ tìm thấy tri thức, mà còn tìm thấy chính "ánh sáng" của cuộc đời mình - ánh sáng của tình yêu thương, sẻ chia và hy vọng.



Học bổng Ánh Sen - nơi nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực vươn lên trong hành trình đi tìm tri thức
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: