
Chàng họa sĩ trẻ vừa tròn 18 tuổi
Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007, là con một chủ phòng tranh tại TP.HCM. Xèo Chu có nghĩa là "con heo nhỏ" (Chu sinh năm Đinh Hợi 2007), vốn chỉ quen vẽ tranh khổ lớn ngay từ những năm đầu cầm cọ. Ở tuổi 12, Xèo Chu lập kỷ lục khi bán bức tranh Hang động vịnh Hạ Long có kích thước 2,4x6m, giá hơn 150.000 USD. Năm 2021, bức tranh NFT đầu tay tên Hoa mai may mắn của họa sĩ được đấu giá thành công trên sàn giao dịch Binance NFT với giá quy đổi gần 23.000 USD.

Xèo Chu vẽ tranh hoa hồng ở vườn nhà (Ảnh: Vietnamnet)
Lúc đầu Chu thường vẽ tĩnh vật, chủ yếu là hoa (vì mẹ em thích cắm hoa), sau chủ yếu là tranh phong cảnh, ghi lại những cảnh sắc mà cậu được tận mắt thấy trong những chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng gia đình. Tháng 9 năm nay, Xèo Chu sẽ sang Anh du học về hội họa. Chàng trai 18 tuổi đang rất háo hức được khám phá những chất liệu mới, cũng như bứt phá những giới hạn mà mình đã tự đặt ra từ trước đến giờ.

Xèo Chu tại Studio H9
Đến với chương trình, họa sĩ Xèo Chu chia sẻ bản thân không thích và cũng không quan tâm đến danh xưng "thần đồng". Ánh hào quang của danh vọng cũng khó lòng chạm đến chàng trai trẻ này. Cậu chỉ tập trung cho hội họa, thả hết tâm tư và năng lượng của mình trong từng tác phẩm.
Có lẽ vì vậy mà tâm hồn của Xèo Chu như một khu vườn đẹp, rợp bóng mát của sự bình yên. Chàng trai trẻ cũng chia sẻ với MC Tùng Leo rằng mình rất muốn ở gần với thiên nhiên bởi thiên nhiên luôn mang lại nguồn năng lượng an lành và là cảm hứng bất tận cho những tác phẩm hội họa của cậu.
Studio H9 - Hẹn cuối tuần, 22g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.
Email:
Mã xác nhận: