
(Ảnh: HTV Thể thao)
Với sự tham gia của hơn 60 vận động viên đến từ bảy tỉnh, thành trên cả nước, giải thể thao trở thành hành trình kết nối trái tim, lan tỏa niềm tin và khẳng định nghị lực phi thường của những người khiếm thị trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi vận động viên không chỉ thể hiện kỹ năng khiêu vũ, mà còn mang đến tình yêu cuộc sống, khát vọng vươn lên và niềm tin mãnh liệt vào bản thân.



(Ảnh: HTV Thể thao)
Đơn cử như câu chuyện của vận động viên Nguyễn Thị Thu Hải. Cô sinh ra với đôi mắt rất đẹp, nhưng nhìn thấy gì cũng mờ mờ và dần dần làm quen với bóng tối. Sau này, cô mới biết mình bị thoái hóa sắc tố võng mạc bẩm sinh.
Ông trời đã cho cô sự nhạy bén trong cảm thụ âm nhạc, biểu cảm khuôn mặt và đôi chân rất phù hợp với khiêu vũ thể thao. 50 tuổi, ba năm theo đuổi bộ môn này, cô là một trong những vận động viên tham gia nhiều nội dung thi đấu nhất trong giải năm nay, và có thể nhảy đôi với nhiều bạn nhảy cũng bị khiếm thị.

(Ảnh: HTV Thể thao)
Khiêu vũ thể thao – môn thể thao mang tính trình diễn với nghệ thuật thẩm mỹ cao, mang đến sự bắt mắt bởi những điệu nhảy uyển chuyện, những trang phục lấp lánh, ánh đèn sân khẩu...
Những bước nhảy được thể hiện bởi những người không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy khán giả, không nhìn thấy trọng tài đang chấm điểm mình và không nhìn thấy cả bạn nhảy của mình. Nhưng họ đến không để than vãn, từ Hà Nội, Phú Thọ, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh, họ có mặt ở Giải khiêu vũ thể thao Người khiếm thị toàn quốc để khoe vẻ đẹp của tâm hồn, của nghị lực sống thông qua khiêu vũ.
Email:
Mã xác nhận: