
U23 Việt Nam trở về Việt Nam tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất (Ảnh: NLĐ)
Trước khi có mặt tại Hà Nội vào tối muộn ngày 30/7, đội tuyển U.23 Việt Nam cũng đã đáp chuyến bay từ Indonesia về đến sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, khép lại hành trình rực rỡ với chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.
Đông đảo người hâm mộ chào đón thầy trò HLV Kim Sang-sik một cách nồng nhiệt. Cầu thủ Viktor Lê - Đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi là một thể thống nhất, chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ nhau, tôi hỗ trợ đồng đội và đồng đội cũng giúp đỡ ngược lại cho tôi. Chúng tôi như một gia đình".

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Khuất Văn Khang (Ảnh: Nld)
Với cá nhân huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử chinh phục cả hai danh hiệu lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á: Vô địch cấp độ đội tuyển quốc gia (ASEAN Cup 2024) và vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều cầu thủ thi đấu cho các đội phía Nam được trở về nhà, hoặc tập trung cùng đội bóng chủ quản. Các cầu thủ thi đấu cho các CLB ở phía Bắc tiếp tục bay về sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - đã có mặt đón đoàn và chúc mừng thành công của đội tuyển U23. HLV Kim Sang Sik cũng đã lên kế hoạch hội quân trở lại cho các học trò. Cụ thể, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 8 để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2026.
Email:
Mã xác nhận: