Chân dung nghệ sĩ Thứ Bảy 04/08/2018, 23:00

Diễn viên Xuân Phúc: Tôi thích đi ngược với mọi người

Ngọc Tú


Đam mê ở ngã rẽ khác

Tôi của hơn 10 năm trước là một anh chàng nhảy hiphop. Khi ấy phim ảnh đối với tôi chỉ là một khái niệm mơ hồ. Sau 5 năm hoạt động, tôi mới phát hiện thì ra niềm đam mê của mình đã ở một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Đó là lần tôi nhận được thông tin về bộ phim Bước nhảy xì-teen của đạo diễn Vũ Trường Khoa đang tìm kiếm những gương mặt biết nhảy hiphop cho các nhân vật trong phim.Thế là tôi và các bạn trong nhóm nhảy đã đến tham gia buổi casting.

Lần đầu, tôi được gặp những diễn viên mà trước giờ chỉ có thể nhìn thấy họ qua màn ảnh. Một cảm giác thật thú vị và khó tả! Lúc đó, trong đầu tôi chợt thoáng qua ý nghĩ: có lẽ nào phim ảnh mới là tương lai của mình. Mặc dù tôi không gặp may mắn khi casting,nhưng nhờ lần thất bại này, tôi có cơ hội chạm tay đến với cánh cửa phim ảnh. Vì vậy, tôi quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

Mọi người trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, chỉ một mình tôi quyết định đi trên con đường này. Gia đình tôi cũng không mấy khá giả nên trong thời gian theo học, tôi phải làm khá nhiều công việc để trang trải học phí và cuộc sống. Tôi cố gắng đi theo con đường mình đã chọn, vì tôi biết những gì mình đang làm và khả năng mình đến đâu. 


Vai Hải Đen trong phim “Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ”

Từng nản lòng nhưng không bỏ cuộc

Thật ra, lúc đầu theo đuổi niềm đam mê, có lúc tôi nản kinh khủng. Hầu như lần nào tôi đi casting phim đều nhận được cái lắc đầu của đạo diễn. Tôi nản nhưng tôi không bỏ cuộc. Và rồi may mắn cũng đã đến!

Diễn xuất của tôi đã thuyết phục được đạo diễn Hồng Sơn giao vai diễn trong phim Chạm tay vào nỗi nhớ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhân vật của tôi là một anh chàng ngổ ngáo, bạn thân của nam chính. Lần đầu đảm nhận một vai dài hơi, khi đứng trước máy quay, tôi run và áp lực lắm. Nhưng tôi luôn nghĩ phải làm hết sức vì sự tin tưởng của đạo diễn. Vậy là tôi hoàn thành vai diễn đầu tiên.

Sau này, khi cơ hội đến là tôi nắm bắt, cho dù đó là vai chính hay vai phụ. Bởi tôi tâm niệm, mỗi vai diễn là một sự trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho hành trang nghệ thuật của mình. Và từ đó, con đường phim ảnh của tôi bắt đầu thuận lợi. 


Vai Hải Sơn trong phim “Cà chớn, anh đừng đi!”

Khăn gói "Nam tiến"

Nhiều người hỏi, tại sao tôi đang có vị trí ổn định ở thị trường phim ảnh phía Bắc lại quyết định "Nam tiến"? Đây có phải là quyết định bồng bột quá chăng?

Thật ra, khi tôi còn là sinh viên năm nhất của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tôi đã xác định đường đi dài cho sự nghiệp của mình. Tôi còn hơi tham lam khi ngoài thị trường trong nước, tôi còn mong một ngày vươn xa ra thế giới.

Tôi rất thích phim điện ảnh, thị trường này ở phía Bắc lại không phát triển bằng phía Nam. Vì vậy, tôi quyết định khăn gói vào Nam để có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với điện ảnh.

Thời gian đầu xa nhà, lập nghiệp, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có khoảng thời gian 3-4 tháng tôi không có việc, chỉ ở nhà nằm chờ đợi. Lúc đó, tôi cảm giác mình giống như cá thoi thóp sống trên cạn vậy.

Thời gian này, tôi liên tục đi casting phim ngắn, quảng cáo, phim truyền hình, điện ảnh… dù là vai quần chúng hay vai chỉ xuất hiện thoáng qua, tôi cũng cố gắng làm tốt.

Tôi còn trẻ, ngần ngại gì việc làm lại từ đầu. Ở mãi một chỗ, an phận, tôi không thích kiểu suy nghĩ đó. Càng khó khăn, tôi càng đâm đầu vào. Một lần nữa, tôi bị người khác nói mình đi ngược với mọi người.

Nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy thời gian đó thật có ích. Nếu không có những ngày tháng chông gai đó, tôi sẽ không trưởng thành và cũng sẽ không có Xuân Phúc như ngày hôm nay.


Vai Bình trong phim “Kén mẹ chồng” cùng với diễn viên Ngô Phương Anh

Chàng trai may mắn

Tôi từng đảm nhận rất nhiều dạng vai trên màn ảnh nhưng đa phần bề ngoài thường lạnh lùng và có chất “ngầu ngầu” như: vai Hải đen trong phim Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ, vai Hải Sơn trong phim Cà chớn, anh đừng đi!, vai Khắc Duy trong phim Thử yêu đi rồi biết

Còn nhân vật Bình trong bộ phim truyền hình Kén mẹ chồng đang phát sóng trên HTV9 là một vai diễn hoàn toàn khác. Đó là một doanh nhân trẻ mới nổi với thương hiệu nước mắm sạch, tính cách hiền lành, chân chất. 

Bình tình cờ gặp phóng viên Mai Hoa khi cô được phân công làm phóng sự về anh. Bình được xem là anh chàng may mắn nhất trong số 3 người đàn ông theo đuổi Mai Hoa trong bộ phim. Anh chiếm trọn tình cảm của mẹ vợ vì lý do con gái bà không phải về làm dâu. 

Với vai diễn này, tôi không phải diễn tâm lý cũng như hành động như những bộ phim trước. Tôi chỉ cần chỉnh trang ngoại hình sao cho đúng với hình ảnh người dân miền biển, mọi thứ còn lại tôi không gặp khó khăn.

Trong phim, câu chuyện giữa Bình và Mai Hoa do Ngô Phương Anh đóng có rất nhiều tình tiết thú vị và hài hước.Tôi còn nhớ trong một phân đoạn Bình hiểu lầm Mai Hoa tự tử nên đã lao ra biển để cứu cô. Lần đó, đạo diễn yêu cầu chúng tôi phải đi sát mép bờ biển mà khi đó sóng biển rất lớn khiến cả hai bị sóng đánh dạt ra ngoài. Cũng may, đoàn phim ra tay cứu giúp, nếu không tôi cũng khó lòng mà cứu được mỹ nhân.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đạo diễn Phương Điền "đi ngược sống đông", cho thí sinh điểm tối đa

Đạo diễn Phương Điền "đi ngược sống đông", cho thí sinh điểm tối đa

Văn hóa - Giải trí 11:58 18/07/2025

Hồng Duyên tự đưa mình vào thế khó khi hóa thân thành vai bà già. Điều này khiến các giám khảo như nhà sản xuất Lý Minh Thắng, đạo diễn Hằng Trịnh, đạo diễn Vũ Thành Vinh đều nhận định cô "khoác chiếc áo quá rộng". Song, đạo diễn Phương Điền rất tán thưởng sự dũng cảm và dám thử thách bản thân của Hồng Duyên.

Kỳ quái "bắt cóc... online"

Thời sự 18:36 18/07/2025

(HTV) - "Bắt cóc… online" - nghe có vẻ phi lý, nhưng chính những người được cho là am hiểu công nghệ là sinh viên và người trẻ, lại bất ngờ trở thành đối tượng chính của cạm bẫy tinh vi này.

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ kỳ 29 - 8g30 ngày 20/7 trên HTV7

Giới thiệu Tạp chí văn nghệ kỳ 29 - 8g30 ngày 20/7 trên HTV7

Show sắp tới 15:11 18/07/2025

Nhật ký chiến trường của nghệ sĩ - chiến sĩ Phạm Khắc với những trang ký ức hào hùng về một thời bom đạn không thể nào quên; tháng 7 cùng hướng về Vị Xuyên; tìm hiểu bộ sưu tập máy may cổ đồ sộ với hơn 300 chiếc...

Tổng duyệt diễu binh A80: Sức mạnh toàn diện!

Thời sự 13:25 18/07/2025

(HTV) - Hơn 15.600 cán bộ, chiến sĩ cùng khối khí tài hiện đại đã tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự trở lại của xe pháo quân sự sau 40 năm hứa hẹn một màn trình diễn hoành tráng, thể hiện sức mạnh vượt trội của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem thêm