Tin tức - Hậu trường Thứ Hai 11/03/2019, 03:22

Di Dương và Lạc Hoàng Long "lạc" vào căn nhà ma ám

Mai Anh (Ảnh: Điền Quân)

Kinh dị trinh thám là một chủ đề không lạ, nhưng trên sân khấu Tiếu lâm nhạc hội là một sân khấu hài, để xây dựng một kịch bản theo phong cách Kinh dị, lại còn có yếu tố Trinh thám mà xuyên suốt phải có tiếng cười cho yếu tố hài, điều này không hề dễ dàng và đặt ra cho những nhóm thi thách thức không nhỏ.


Di Dương và Lạc Hoàng Long "điên đầu" trong căn nhà "ma" ám

Mở màn cho đêm thi là tiểu phẩm Sát nhân giấu mặt của nhóm Hey Men, trong đó, Lạc Hoàng Long và Di Dương vào vai hai chàng sinh viên thuê trọ tại một căn nhà nghi là có "ma nữ" ám. Hàng loạt những sự kiện đã xảy ra, như ông chủ nhà có những biểu hiện kỳ lạ của bệnh "đa nhân cách", chiếc laptop có khả năng khiến mọi việc được viết ra trở thành hiện thực, cây đàn guitar có khắc những dòng chữ thông tin về một cô gái... Tất cả tạo nên một câu chuyện liên kết khiến cho người xem phải rùng mình. Tuy nhiên, sự thật được hé lộ ở cuối cùng khiến cho khán giả phải bất ngờ, khi tất cả chi tiết đó đều xuất phát từ bệnh tâm thần và cái đầu mê truyện trinh thám của Di Dương.


Chuyện gì đã xảy ra trong nhà xác?

Câu chuyện tiếp theo, nhóm Xuân Cười đã mang đến đêm thi một câu chuyện có nội dung khá nhân văn, vẫn với sự góp mặt của Huỳnh Quý và Huỳnh Nhu. Tiểu phẩm Nợ lấy khung cảnh tại nhà xác của một bệnh viện, trong đó, cả hai anh chàng đều thống nhất cùng nhau đi... trộm chó, sau đó gặp hàng loạt các tình huống dở khóc dở cười với những... cái xác. Tuy nhiên, sự thật lại là cả hai người Quý và Nhu đều đã bị tai nạn và nằm trên giường cấp cứu 49 ngày, vì muốn chuộc lỗi đã gây ra tai nạn cho ông cụ và chú chó yêu quý của ông, nên cả hai nhất định xuất hồn đi tìm lại chú chó để tạ tội. 


Khi chính thầy bùa "gặp nạn"

Với tiểu phẩm cuối cùng trong đêm thi, nhóm Tươi dựng lên một không gian huyền bí của những thầy bùa thầy phép, chuyên đi trừ tà ma để kiếm sống. Từ trong dân gian xưa, những chuyện bùa phép như thế này không hiếm, và không ít người gặp phải những "thầy" giả, chỉ dùng mánh khóe để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Bị chính "gậy ông đập lưng ông", từ một thầy bùa "trục lợi"  mà Trà Ngọc phải trả giá bằng chính thân xác của mình, khi người "phản đòn" lại là Vô Diện, sư phụ của chính cô.

Đón xem những đêm thi kịch tính tiếp theo của Tiếu lâm nhạc hội, phát sóng lúc 19g Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Giải cầu lông quốc tế Yonex – Sunrise Việt Nam Mở rộng 2025 – Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khởi tranh

Giải cầu lông quốc tế Yonex – Sunrise Việt Nam Mở rộng 2025 – Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khởi tranh

Thể thao 08:56 09/09/2025

Gần 300 VĐV từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại TP.HCM, sẵn sàng cho vòng loại giải cầu lông Việt Nam Open 2025, khởi tranh từ 8g30 ngày 9/9.

Chàng trai đứng sau những hình ảnh ấn tượng của “Gương mặt Truyền hình”

Chàng trai đứng sau những hình ảnh ấn tượng của “Gương mặt Truyền hình”

Văn hóa - Giải trí 18:30 08/09/2025

(HTV) - “Gương mặt Truyền hình – The TVFACE 2025” mùa giải “Tiếng nói tạo tiếng vang” gây ấn tượng với sân khấu hoành tráng, format kịch tính, đứng sau thành công là chàng trai 9X Tạ Khoa.

Ấm áp vì người nhà, đau thương cũng vì người nhà - Nhà bà Hà vui quá à

Ấm áp vì người nhà, đau thương cũng vì người nhà - Nhà bà Hà vui quá à

Phim nổi bật 10:00 09/09/2025

Bị chồng và người nhà chất vấn bản thân "máu lạnh vô tình", thà bỏ mặc mẹ chồng trong viện chứ không chịu chi tiền giúp bà điều trị, Trang của "Nhà bà Hà vui quá à" bàng hoàng đến thất thần. Bởi vì bản thân cô đã cho đi rất nhiều nhưng nhận lại là những lời phán xét chỉ vì sự hoài nghi.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 9/9/2025: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 01:00 09/09/2025

(HTV) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, ngày 9/9/2025, TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Xem thêm