Tin tức - Hậu trường Thứ Bảy 24/05/2025, 03:00

Cố Dật từ hoảng sợ đến tò mò khi bắt gặp Đại Văn mộng du

Thiên Bình


Đại Văn "thu nhận" Cố Dật khi cô không có chỗ ở

Sự trong sáng, giàu năng lượng và sắc màu sáng hồng với không gian thanh xuân là những điều thường xuất hiện trong các phim về tuổi trẻ. Thế nhưng, "Mật mã nụ cười" lại khác! Những tập phim đầu tiên đã mở ra cho người xem một thế giới tương phản với không khí u trầm làm chủ đạo.

Bằng cách đó, những nhà làm phim đã dẫn người xem đến với "một nửa" thế giới nhiều hoang mang, rối bời và không ít những tổn thương của người trẻ. Những vấn đề của lớp trẻ hiện đại cũng được thể hiện rõ nét trong phim, cụ thể qua câu chuyện của hai nhân vật chính Cố Dật (Thẩm Nguyệt thủ vai) và Đại Văn (Lâm Nhất). 


Câu chuyện của Cố Dật luôn phảng phất hình ảnh người trẻ hiện đại

Cố Dật là nữ hoàng hài độc thoại của Câu lạc bộ hài kịch Ounce. Trên sân khấu, cô tỏa sáng và đầy tự tin. Nhưng khi rời khỏi sân khấu, tất cả những ánh sáng đó đều biến mất.

Hình ảnh mang tính liên tưởng cao này khiến người xem không khỏi suy nghĩ đến "sân khấu" của người trẻ - nơi họ luôn khoe ra ngoài sự vui vẻ, hạnh phúc, thành công, giàu có... Nhưng kỳ thực, sau những hình ảnh trên các diễn đàn ấy, cuộc sống thực của họ là gì? Cũng như Cố Dật, bên ngoài sân khấu, cô vật lộn với cuộc mưu sinh, cô không "kén cá chọn canh" mà luôn sẵn sàng làm việc để kiếm tiền. 


Khoảnh khắc Cố Dật phát hiện Đại Văn mộng du

Trong khi đó, Đại Văn là một "mảnh ghép" khác đại diện cho những nỗi đau, những tổn thương của người trẻ. Không ai ngời được chàng trai thành đạt ấy lại mắc chứng rối loạn cảm xúc, lại càng khó liên tưởng chứng bệnh ấy đến những nỗi đau trong quá khứ bị anh chôn chặt, giấu kín. Và vì thế, những nỗi đau đó vẫn còn mãi. Nó quay trở lại giày vò Đại Văn trong cuộc sống thực tại, xui khiến anh mộng du.

Ở những diễn biến mới nhất, khi biết chuyện của Đại Văn, Cố Dật đã thẳng thắn khẳng định "Dù vậy, tôi vẫn muốn chọc cho anh cười". Sự chân thành và thiện lương của Cố Dật làm Đại Văn bối rối. Anh có thể mở trái tim để chia sẻ với Cố Dật về nỗi đau của mình, để đối diện và giải quyết nó? 

Đón xem những tập phim tiếp theo của "Mật mã nụ cười", phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Vũ Thanh Ngọc: Đôi mắt vững chãi của người mẹ khiếm thị

Vũ Thanh Ngọc: Đôi mắt vững chãi của người mẹ khiếm thị

Show nổi bật 08:00 24/12/2025

Em Vũ Thanh Ngọc (sinh năm 2012) hiện học sinh lớp 8, trường THCS Minh Cường, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Em không có cha và đang sống cùng mẹ là chị Vũ Thị Thắm bị khiếm thị bẩm sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí phương án nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí phương án nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Thời sự 15:47 24/12/2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến người lao động và nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục do Bộ Nội vụ đề xuất.

Tối nay, 24/12: Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ bừng sáng, rực rỡ bằng nghệ thuật đặc biệt

Tối nay, 24/12: Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ bừng sáng, rực rỡ bằng nghệ thuật đặc biệt

Văn hóa - Giải trí 13:25 24/12/2025

Sở VH-TT Hà Nội vừa thông tin về một loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc biệt và hoành tráng sẽ được tổ chức trên địa bàn Hà Nội từ tối 24/12 cho tới tối 31/12 nhằm chào mừng năm mới 2026.

2 Ngày 1 Đêm: Khép lại mùa 4 bằng "Bức ảnh Hòa bình" tại "tọa độ lửa" Quảng Trị

2 Ngày 1 Đêm: Khép lại mùa 4 bằng "Bức ảnh Hòa bình" tại "tọa độ lửa" Quảng Trị

Văn hóa - Giải trí 13:00 24/12/2025

Tập cuối mùa 4 tại Quảng Trị khép lại đầy cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa tiếng cười giải trí và thông điệp lịch sử, lòng tự hào dân tộc.

Xem thêm