Không gian nhân ái giữa lòng bệnh viện
Trước áp lực điều trị hóa trị, xạ trị kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân ung thư thường mệt mỏi và căng thẳng. Hiểu được điều đó, Bệnh viện Quân y 175 đã đưa vào hoạt động một không gian đặc biệt, nơi người bệnh có thể nghỉ ngơi, giải trí và tìm lại niềm vui giữa hành trình điều trị đầy gian nan.
Căn phòng được trang bị sách, máy tính, đàn guitar cùng nhiều vật dụng giải trí khác. Bệnh nhân có thể tự do đọc, chơi nhạc, giao lưu hay đơn giản chỉ là ngồi thư giãn để lấy lại tinh thần. Đáng chú ý, nhiều mạnh thường quân cũng chung tay đóng góp sách nói, tóc giả, áo lót chuyên dụng cho bệnh nhân nữ, giúp họ vơi bớt mặc cảm và thêm tự tin.



Không gian nhân ái giữa lòng bệnh viện Quân y 175 giúp bệnh nhân ung thư nghỉ ngơi, đọc sách, chơi nhạc và tìm lại niềm vui sau những giờ điều trị mệt mỏi
Ông Trịnh Xuân Soạn (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ có thể trò chuyện với nhau trong phòng bệnh, còn giờ có hẳn một nơi để giao lưu, đọc sách, nâng cao kiến thức và động viên tinh thần. Đây là điều rất có ý nghĩa và hiệu quả”.
Cùng cảm nhận, ông Lê Hoan (tỉnh Bình Phước cũ) cho biết khi bệnh nhân có chỗ để thư giãn, chơi cờ, trò chuyện thì nỗi lo lắng cũng vơi đi, và nếu nhiều bệnh viện làm được như thế này thì bệnh nhân sẽ có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật.
Đại tá, Tiến sĩ Đào Tiến Mạnh - Giám đốc Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: “Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận 600-800 lượt bệnh nhân, trong đó có khoảng 300-400 bệnh nhân nội trú. Ngoài việc điều trị bằng thuốc men, sự quan tâm tinh thần của cộng đồng, của các nhà hảo tâm là một phương thuốc quý, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ ngày càng được nhân rộng”.
Lớp học “Hoa hướng dương” - nơi gieo mầm hy vọng
Không chỉ người lớn, trẻ em mắc ung thư cũng cần được chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần. Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, lớp học đặc biệt mang tên “Hoa hướng dương” đã nhiều năm duy trì và trở thành điểm tựa cho hàng chục em nhỏ.
Trong mùa tựu trường năm nay, hơn 40 học sinh, có em mới 5 tuổi, có em lớn nhất khoảng 15 tuổi, đã khai giảng trong lớp học đặc biệt này. Nhiều em chưa kịp bước vào lớp 1 hay buộc phải tạm gác việc học vì điều trị. Lớp học mang đến cơ hội tiếp tục học tập, giúp các em duy trì thói quen, nuôi dưỡng ước mơ và giữ nhịp sống tích cực.




Lớp học “Hoa hướng dương” tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mang lại niềm vui và tri thức cho hơn 40 em nhỏ đang điều trị ung thư
Em Nguyễn Nhật Quỳnh (11 tuổi), đang điều trị u não, chia sẻ rằng sau giờ học em còn được múa hát rất vui và em sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Còn em Trịnh Thành Danh chia sẻ: “Con điều trị mấy năm rồi, truyền nước nhiều đến nỗi tay chi chít vết kim, nhưng quen rồi nên không sợ nữa. Ở lớp học này, con có bạn bè để chơi, đỡ chán hơn ở nhà”.
Niềm vui không chỉ đến với các em mà còn lan tỏa đến phụ huynh. Anh Nguyễn Phong Vinh, một phụ huynh ở Cà Mau, chia sẻ rằng dù quá trình điều trị tốn kém và mệt mỏi, nhưng khi thấy con háo hức đến lớp, vui vẻ ca hát, gia đình cũng cảm thấy được an ủi và có thêm động lực.
Cô Trần Thị Mộng Liên, giáo viên lớp học “Hoa hướng dương”, nghẹn ngào: “Nhiều em vẫn cầm chai dịch truyền trên tay nhưng vẫn muốn đến lớp. Các em ham học và nghị lực phi thường khiến chúng tôi rất cảm phục”.
“Liều thuốc” của tình người
Những sáng kiến và hoạt động xã hội như phòng giải trí tại Bệnh viện Quân y 175 hay lớp học “Hoa hướng dương” tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM là minh chứng rõ nét cho thấy y tế không chỉ là điều trị, mà còn là sự đồng hành và sẻ chia.


Các mạnh thường quân chung tay đóng góp sách nói, tóc giả và vật dụng thiết thực, giúp bệnh nhân vơi bớt mặc cảm và thêm tự tin

Những món quà nhỏ mang đến nụ cười hạnh phúc và động lực học tập cho các em học sinh đang điều trị
Khi được quan tâm đúng cách, bệnh nhân không chỉ chống chọi với bệnh tật, mà còn sống trọn vẹn từng ngày với niềm hy vọng. Từ những người đàn ông trung niên đến trẻ em còn thơ, tất cả đều tìm thấy động lực và khát vọng trong hành trình khó khăn nhất của đời mình.
Với sự chung tay của đội ngũ y tế, cộng đồng và các nhà hảo tâm, những hoạt động giàu tính nhân văn này sẽ tiếp tục được nhân rộng, mang lại thêm nhiều “liều thuốc tinh thần” quý giá cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư đang ngày ngày chiến đấu vì sự sống.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: