Tập phim cũng chứng kiến những màn "trả đòn" ấn tượng của ông Hiếu đối với các con. Nếu trước đây, Minh Nghĩa toàn "gây họa" để ba phải đến đồn công an bảo lãnh, để bồi thường thiệt hại cho người ta thì tập này, Minh Nghĩa "đứng hình" khi nhận được tin ông Hiếu... phá hư xe người ta, ủy quyền cho cậu phải bồi thường thiệt hại. Minh Nhân cũng gặp tình cảnh tương tự khi ông Hiếu quyết định "bánh ít trao đi, bánh quy trao lại" và tặng bà Ngân một chiếc điện thoại thông minh để cảm ơn những món quà bà tặng ông trước đó. Tất nhiên, ông cũng ủy quyền và nhờ công ty "đòi nợ mướn" để Minh Nhân thanh toán chiếc điện thoại này. Minh Thảo còn choáng váng hơn khi nhận được thư yêu cầu từ phía luật sư. Theo đó, số tiền cho thuê nhà hàng tháng cô vẫn nhận được từ giám đốc Khang, nay sẽ chuyển về tài khoản của ông Hiếu, coi như "khấu trừ" số tiền cô đang nợ ông. Chưa dừng lại ở đó, ông Minh Hiếu cũng cho "cắt cơm" của các con, chỉ "phục vụ" cơm nước, giặt giũ khi họ trả tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng.
Trong khi các con ông Hiếu kêu trời và cho rằng ba quá ích kỉ, họ không hề nhớ lại rằng, trước đây, ông Hiếu từng năn nỉ họ bỏ chút thời gian để ăn sáng, dặn dò họ ăn uống đầy đủ; sẵn sàng tìm đến cứu giúp họ khi họ gặp khó khăn... Tất cả những việc ông làm cho họ, họ vẫn nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên mà họ được nhận.
Email:
Mã xác nhận: