
Đình Huy chia sẻ kỷ niệm thời còn làm nghề cắt tóc
Món trong những món đồ được Đình Huy đem đến "Vali cảm xúc" là một chiếc kéo, gắn liền với từ khóa "Trân trọng". Chiếc kéo đồng hành với anh trong nghề nghiệp đầu tiên - nghề cắt tóc. Nam ca sĩ cho biết, từ nhỏ anh đã rất thích cắt tóc, thích làm đẹp và có suy nghĩ là sau này khi không làm nghệ thuật có thể mở tiệm tóc. Nói về nghề cắt tóc, Đình Huy thích nhất là những buổi cắt tóc từ thiện, song cũng như bao nghề khác, nghề cắt tóc cũng có những khó khăn riêng.
Không nản chí, Đình Huy chọn đứng một góc nhìn tích cực hơn khi lấy những khó khăn đó làm động lực để cố gắng, không chỉ trong nghề cắt tóc mà trong cả hành trang trên con đường làm nghệ thuật sau này. Anh cho rằng, nếu bản thân không vượt qua được những khó khăn của nghề tóc thì sau này sẽ càng khó có thể vượt qua những áp lực khi theo đuổi con đường làm ca sĩ.
Món đồ cuối cùng trong chiếc vali - một chiếc áo, được Đình Huy mang tới chương trình, gắn cho từ khóa "Gian nan". Chiếc áo nhắc nhớ kỷ niệm về ca khúc "Tấm lòng son" đã từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội một thời gian với trào lưu "biết ông Thương không". Đình Huy kể, mẫu áo này anh rất thích nhưng vì quá bận rộn công việc, lại sát lịch quay MV, nên mãi anh vẫn chưa thể mua được áo. May mắn là, vào đêm trước khi quay, mẹ của người đồng nghiệp (vốn là một thợ may) đã giúp may mẫu áo trên cho anh chàng. Vì vậy mà chiếc áo trở thành một món đồ mang nhiều ý nghĩa với nam ca sĩ.
Tiếp nối trên khung giờ quen thuộc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7, quý khán giả có thể đón xem chương trình mới toanh "Lằn ranh cảm xúc". Số đầu tiên sẽ lên sóng tối nay (18/7).
Email:
Mã xác nhận: